Em muốn trình bày một việc bất bình trong xh xin các mẹ cho ý kiến nhé.Em có một đưa bạn khá xinh, chưa chồng, kiếm tiền cũng được. Nó yêu một anh đồng nghiệp, nhưng rồi tự nhiên anh ta kiếm cớ thoái thác, tiến tới vơi một cô đông nghiệp khác trong công ty và đang chuẩn bị cưới. Điều đáng nói là trươc khi đó anh ta đã biết nó có bầu với anh ta. Con bạn dại dột của em đã đến tận nhà anh ta kia để nói chuyện nhưng không biết họ có tim hay không nhưng ko thèm đếm xỉa đến nó còn đuổi nó đi. Em không hiều tại sao cùng đàn bà vơi nhau mà họ không biêt thông cảm nhỉ. ít ra cũng là lơi hỏi thăm chứ đều là con cháu họ cả màUh thì đời nó thế nhưng bây h nó pải làm gì với cái bụng bầu đó vì gia đính nó là gia đình nề nếp. Ngày cưới anh kia đến gần rồi, theo mọi người nó có nên làm ầm lên không hay cứ kệ. Nó thì nó bảo là anh kia sẽ hoãn đám cưới nhưng em thì em không tin vì họ vẫn làm mà, lại còn đăng ký kết hôn rồi còn đâu. Mà em cũng chả hiểu được trên đơi này sao nhiều người vô cảm thế nhỉ


cho em xin ý kiến giúp nó nhé