Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
p
Phaletuyet0202
9 năm trước
Báo cáo
Tình người
Hôm nay đi công việc, trời thì mưa tầm tả, xe lại chết máy, nghĩ thầm trong bụng "lần này dẫn xe đã luôn". Đột nhiên từ phía sau có a kia đi xe dream ngỏ ý đẩy xe tiếp. Định cười cám ơn cho qua mà nghĩ lại dẫn xe về tới nhà thì có nước mà xịt khói, thế là ừ luôn. Nhưng trong bụng lo lắm nghe, không biết đẩy xe xong có bị bắt đưa 50,100 gì tiền cafe không. Ấy zậy mà a ấy đẩy xe mình luôn 3 cây số. Tới chỗ tiệm quen với a ấy để mình sửa cho rẻ. Thấy mình có vẻ lo, a ấy nói nếu không đủ tiền để a nói cho, bữa sau e ghé e trả. Tới nơi, ai cũng nhiệt tình nói chuyện, ngồi ngoài mưa sửa luôn và tính có 60nghìn. Vậy mới nói, cuộc sống tư lợi hiện tại khiến con người nhiều khi không tin vào tình người với nhau nữa. Nhưng đâu đó trong cái xã hội bề bộn này vẫn còn những người tốt.
Quảng cáo
Lên đầu trang