Các mẹ ơi, nhiều khi mình nghĩ không biết nên tin bao nhiêu vào những gì mình đọc được trên mạng,cụ thể là những tâm sự trên wtt. Từ ngày mình tham gia mình thấy nhiều tâm sự rất cảm động nhưng cũng lại nhiều tâm sự cuối cùng bị tố giác là bịa đặt dựng chuyện.Trong khi trước đó mình đã rất thích topic đó.Khi biết sự thật mình cũng thấy chán và lần sau luôn phải đặt dấu hỏi không biết tâm sự có thật hay không.Mình nghĩ nếu người ta không thật trên này thì ở ngoài đời chắc cũng không hơn đâu nhỉ.Hay là tại mình đa nghi quá? Trong wtt các mẹ có nhiều bạn bè không? Mình cũng có vài người bạn trong này. và bạn mình cũng suy nghĩ như mình. Không biết các mẹ thì thế nào nhỉ?