Buồn ! Bực !


Hiện tại cái nhà em đang thuê là 2tr , giá này có thể nói là ko rẻ cũng chẳng đắt . Cách đây 6 tháng tròn em hăm hở dọn về đây và có suy nghĩ tích cực là sẽ bám trụ đến khi mua được nhà ( dù còn lâu lâu lắm nữa ) . Thế nhưng ở rồi mới thấy chủ nhà hơi bị quá đáng, ví dụ đường ống nước thoát nước thải xuống cống hình như bị hỏng vì mỗi lần dội nước thì nước chạy theo đường ống chẳng thoát xuống ngay mà cứ bị lênh láng trước cửa nhà ( hình như bên trong đường ống bị nứt), báo cáo tình hình với chủ nhà thì chỉ nhận được câu : " Nếu thế thì dùng ít thôi , nó dềnh nhưng có phải ko thoát được đâu , cứ từ sáng đến tối khắc hết " :Smiling:.


Bể nước nhà chủ xây trên mặt đất ko có bể ngầm , ko có máy bơm hút , nước ko mạnh thì trong bể ko có nước mà dùng . Hiện tại 4 ngày rồi ko có nước sinh hoạt , đề nghị ông mua 1 cái máy bơm về hút nước lên bể ông bảo : " Lúc nào có thì dùng , tao ko mua gì hết , ko ở được kiếm chỗ nào khác có nước mà ở " . Trong khi phòng bên cạnh là cháu ngoại ông ở nhé , nó hàng ngày fải đi xin nước về dùng rồi năn nỉ ông mua máy bơm mà ông cũng 1 câu như trên . Mang tiếng cháu ngoại nhưng tiền thuê nhà cũng thế , tiền điện cũng 3k , tiền nước cũng 15k/m2 .


Hqua ông chủ nhà đến và báo với mình là từ tháng sau tiền nhà tăng thêm 500k ( tức là 2tr5/tháng ) . Mình nghe xong thấy choáng váng , shock mất 2 phút gì đó rồi bình tĩnh lại , khả năng ăn nói có đến đâu thì tận dụng triệt để ,thuyết phục ông thư thư hãy tăng tiền nhà , thấy ko ổn mình lại xuống nước năn nỉ ông tăng ít một thôi , sau tết hãy lấy 2tr5 ...v..v..v . Nhưng mờ lập trường của ông vững lắm ạ . Cả với cháu ngoại ông cũng 2tr5 luôn ( vợ chồng cháu ngoại ông thu nhập ko cao , ông biết điều này ), cháu ông rất bức xúc mà tuyên bố chuyển đi nơi khác ko có ở đây người ngoài lại tưởng ông nể tình ông cháu cho thuê giá rẻ trong khi giá này là giá cắt cổ :D.


Tóm lại thì tìm được cái phòng trọ ưng ý để ở rất khó , chuyển nhà đi thì rất ngại vì khá nhiều đồ đạc . Mà bây h mới ở 6 tháng đã tăng 500k , ko biết sau tết có tăng thêm nữa ko ?


Hồi mới thuê hợp đồng nhà ko có điều khoản về việc quy định bao lâu mới được tăng tiền nhà và tăng bao nhiêu % . Mình có thắc mắc thì ông bảo đấy là việc của ông , ông ko thích ghi việc đó vào , ông là con người sống bao nhiêu năm trên đời rồi ông tự biết cân nhắc . Ông sống như thế nào phải với trời đất là được .....:Smiling: . Dài lắm . Cớ gần 2h đồng hồ về việc ông là người nhân đức thế nào . Vậy là mình bỏ qua luôn . Giờ ...muốn khóc quá .


Nhưng kiểu này có lẽ phải ca bài ca tìm nhà trọ mới thôi .