giữa lý tưởng sống của nhiều phụ nữ muốn dựa dẫm vào đàn ông thì mình đây lại muốn tự lập, sống theo lý tưởng tự xài tiền của mình kiếm ra. Bản thân mình cũng không muốn nói các bạn sống dựa dẫm vào đàn ông gì hết, chỉ là muốn nói lên lý tưởng sống của chính bản thân mình thôi. 

Không hiểu sao mình luôn nghĩ rằng tiền mình tự kiếm ra xài kiểu thích hơn ấy, trước giờ chồng đi làm về đưa tiền mình cũng chỉ để vào sổ tiết kiệm. Phần để nuôi con ăn học phần để phòng thân nhỡ đâu người nha có ai bệnh tật thì còn có cái để chi. Còn toàn bộ những thứ mình mua như giày dép điện thoại laptop hay một vật dụng gì mình thích thì mình chỉ dùng tiền mình để mua. 

Chẳng cần nhiều cao sang vọng trọng chỉ cần có đủ sức khỏe thôi thì mình thấy phụ nữ chúng ta cũng có thể tự chăm lo cho bản thân của mình rồi. Phụ nữ à nếu có thể thì hãy cố gắng tự kiếm tiền, gì cũng được miễn là công việc bạn thích và bạn muốn làm là được. lúc đó rồi bạn mới có thể tự hào rằng ôi thành quả bao nhiêu ngày cố gắng của mình rồi cuối cùng đã gặt hái được thành công. Hãy đứng lên làm một người phụ nữ hiện đại thay vì cứ tù lỳ nhốt bản thân mình một góc nhỏ bạn nhé. Hy vọng chúng ta những người phụ nữ trong thời đại này có thể phát huy được tất cả của bản thân để thành công.