Hai vợ chồng em mới rước nhau về có được nửa năm nay thôi. Cưới đúng thời kì lạm phát, tiền mừng huề tiền tiệc. Trước đó hai vợ chồng đi làm được thời gian ngắn, dành dụm được tí ti thì đầu tư sắm hết cho phòng cưới rồi:p.


Em được nội ngoại tặng chút hồi môn, ngót nghét cũng được gần một cây. Em cất giữ cẩn thận lắm, nghĩ chỉ cất các em ý làm vật kỉ niệm thôi, thỉnh thoảng mang ra ngắm nghía lau chùi tí cho các em ý sáng bóng:Battin ey:.


Vậy mà gần đây từng em một lần lượt phải đội nón ra đi, chỉ để thêm nếm cho chi tiêu hàng tháng cộng với chữa bệnh cho bố chồng nằm liệt giường. Đang ngồi từ dưng nhớ các em ý quá, chả có gì để ngắm nữa :Crying:


Các chị các mẹ có ai phải tiễn hồi môn sớm như em ko, chia sẻ cùng em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiii:Rose: