Mình không biết phải nói như thế nào. Nhưng đã từ hơn 2 năm nay (năm 2012), cứ thỉnh thoảng mình lại nằm mơ thấy một người con trai trạc tuổi hoặc nhỏ hơn mình, có khi cách 1 tháng thì thấy 1 lần, có khi cách vài tháng (đã thấy khoảng 10 lần). Năm nay mình 32 rồi. Nói chung là người đó không làm gì mình cả, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, đôi khi trò chuyện, có khi chỉ mình mình nói, hoặc là chỉ người đó nói. Mình thấy rõ mặt mũi, vóc dáng đàng hoàng, thậm chí có lần còn nói tên cho mình biết. Mình không rõ người đó theo mình là có ý gì, là người hay ma, mình chỉ muốn hỏi cho rõ (nếu có thể), chứ k muốn làm hại gì họ cả. Mình không muốn kể quá chi tiết về việc này, mất công sinh thêm nhiều chuyện rầy rà, nếu bạn nào cảm thấy việc này là nhảm nhí, mê tín thì có quyền không đọc, mình cám ơn.


Bạn nào có kinh nghiệm, đã từng trải qua vấn đề tương tự thì cho mình xin chút ý kiến. Hoặc bạn nào biết chùa nào có cao tăng thì cho mình xin địa chỉ, mình muốn xin chỉ giáo của các thầy. Mình hiện ở Sài Gòn. Mình vẫn ăn ngủ bình thường, sức khỏe tốt, k có vấn đề gì cả, nhưng công việc và tình duyên của mình rất lận đận. Mình có xem mấy việc cắt tiền duyên gì đó, không biết có kết quả hay không nhưng thường thì tốn rất nhiều tiền, mình thì không có nhiều tiền để làm những chuyện đó, mà có thì mình cũng không làm, vì không có gì chứng minh là có hiệu quả cả, tiền thì mất thật (thường là mấy chục triệu chứ k ít). Cho nên mình chỉ muốn tìm thầy nào cao tăng trong chùa để xin chỉ giáo và giúp đỡ thôi.