Vậy là mình li hôn cũng gần 3 tháng rồi. Thời gian qua mọi thứ cũng dần thích nghi. Nhiều lúc nhìn con vô tư cười đùa mà lòng mình lại thấy đau đớn vì thương 2 con. Sao cs lại trở lên bất công với con mình vậy ? Tất cả là do mình mà thôi. Vì ty mù quáng mà mình đã để mọi thứ đi quá xa, và giờ đây con mình phải chịu đủ thiệt thòi khi còn quá nhỏ. Vì bố chúng k yêu mẹ chúng lên phải li hôn thôi. Dù biết sẽ đau sẽ hận ng đàn ông đã từng gạt mình nhưng tất cả k đau bằng việc họ đã đành lòng yêu cầu li hôn để giải thoát họ khỏi cs vk ck với mình 3 năm qua. Lí do của họ quan trọng và to lớn lắm, rằng vì họ còn yêu ng cũ nhiều lên k thể giả dối bên mình đc, ng cũ vì họ mà có lẽ giờ k thể làm mẹ lên họ càng áy náy và day rứt hơn. Tại sao trước kia k nói cho mình biết đã từng yêu sâu đậm ng cũ như vậy ? Nếu nói ra mình đã từ bỏ và đã k khiến cuộc đời mình giở dang và hai con của mình đã k phải chịu hậu quả của cuộc hôn nhân sai lầm này rôi. Sao họ có thể từ bỏ tương lai của hai con mình dễ dàng đến thế ? cs còn rất dài mà đành lòng vậy đc sao ? Có lẽ vì k phải con của họ với ng họ yêu lên mới vậy. Nghĩ lại 3 năm làm vk mình cungz chẳng có gì dc gọi là hp. Suốt ngày thui thủi với con , ck thì cuối tuần về cn lại đi, con lớn con bé đều một tay mình chăm cả, bao tủi hờn bao mệt mỏi đều k kêu than một lời, chỉ mong ck k phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm mà đi làm. 3 năm mà đã sinh tới 2 con nhỏ. K ai đỡ đần đc gì , con ốm cũng chỉ mình chăm rồi 3 mẹ con cho nhau đi viện ....moi hi sinh đó đổi lại đc gì nào ? Chẳng có gi cả, họ chỉ nghĩ cho họ mà thôi, mình dù có ra sao cũng k làm họ yêu đc. Mình đaz quá ngốc trong suy nghĩ mà, vì thế lên họ mới dễ dàng nói ra tc của họ về ng cũ cho mình nghe mà k hề nghĩ gì tới cảm xúc của mình như thế chứ.