Vừa rồi em có mở cái top than phiền về cái tuổi 80 đấy. Thấy mọi người chia sẻ chuyện riêng, chuyện chung, em thấy phấn khởi lắm.
Giờ lại gặp chuyện khác, đành lên buôn với các bố, các mẹ đây. Mà thực sự là không biết chia sẻ với ai ngoài các mẹ, các bố của webtretho cả. (Vì người quen, ai cũng biết rồi, các chị, các bạn cơ quan cũng biết rồi, mọi người còn bảo, cứ lên đây mà than..., thể nào cũng sướng hơn ôm ấp thế này).
Chuyện là vầy:
Vợ chồng em đều quê Quảng Bình, tít mít mù khơi, ra đây cũng kiếm vài chữ, rồi cũng vắt vẻo ở đây trong thời gian học hành (chồng em đang học nốt cái NCS, em cũng thế, con em học mầm non). Giờ em đang làm ở 1 Trung tâm Nghiên cứu của ĐHQG.
Trong tầm 8,9 năm trở lại đây, từ hồi em đi học ĐH đến giờ, em vẫn lang thang thuê nhà. Lấy chồng, con cái vào rồi thì cũng vẫn thuê nhà như nhiều anh chị, bạn bè khác. Cơ mà bây giờ đi làm rồi, con cũng đi học, thế mà cái chỗ ở cứ rối tung hết cả lên. Chuyển bao nhiêu là lần rồi, trung bình 1 năm 1 lần!!! hik hik.
Bây giờ đang ở Nguyễn Trãi, nhưng ông bà chủ nhà lại đang muốn dời nhà em đi...
Đi lần này, em buồn mênh mang...
Ai có thể trả lời hồ em khi nào em hết phải chuyển nhà nhỉ... hik hik
Giá mà ông Trời giúp em tìm cái nhà của anh chị nào không dùng đến ở khu vực Cầu Giấy cho em thuê lâu lâu dài dài... hu hu hik hik hik!!!