mình viết tâm sự của mình lên đây rất mong được sự góp ý chân thành của mọi người,vì thật sự mình rất bế tắc ,rồi mình suy nghĩ rất nhiều mà không tìm ra hướng giải quyết.Hệ lụy của nó là mình ốm thường xuyên hơn.Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình cùng các mẹ nhé :mình và người yêu hiện tại yêu nhau cũng đã được hơn 1 năm rồi ,anh là bồ đội ,anh và mình đến với nhau và quen nhau cũng rất tình cờ cái mà mình nghĩ đó là duyên phận,tính anh hơi vô tâm đã nhiều lần mình nằm khóc thầm nhưng vì yêu anh những chuyện nhỏ nhặt đó không làm xấu mội quan hệ của mình và anh được.Yêu nhau được một thời gian anh về ra mắt nhà mình và sau đó mình cũng dc anh dẫn về nhà chơi,thực sự khi về tới nhà anh mình đã tụt huyết áp,bới nhìn ra cảnh nhà anh mình không thể tin nổi một mái nhà tranh xơ xác,chắc anh cũng đoán dc tâm trạng của mình,nhà anh có mỗi mình mẹ anh,mẹ anh cũng đã già,khi về tâm sự với đứa bạn thân chưa cần nghe hết câu ai cũng khuyên mình nên bỏ anh,nhưng mình không làm đc vì yêu anh mình thầm nghĩ tiền bạc có thể làm ra mà,và rồi mình lăn đi kiếm tiền để có thể thoải mãi chi tiêu ,mình động viên anh vay mượn làm ngôi nhà khang trang hơn chút sau này về 2 vợ chồng làm trả nợ sau .Anh cũng nghe lời khuyên của mình và cất dc một ngôi nhà tạm khang trang hơn xưa .Từ ngày về nhà anh mình thầm hứa với lòng mình sẽ coi mẹ anh như mẹ mình lễ tết mình đều gửi quà cáp về biếu mẹ anh,hằng ngày mình giục anh gọi điện về hỏi thăm mẹ anh,anh cũng hiểu được tâm lòng của mình.Rồi anh bảo tháng 2 này chúng mình cưới nhau nhé,mình thực sự rất hạnh phúc và mong chờ nó từng ngày.Tết vừa rồi mình theo anh về chúc tết mẹ anh,lần này trở về mình lại thêm lần nữa tụt huyết áp và còn suy sụp mạnh hơn nữa,mẹ anh ko chấp nhận mình với lí do mình là người thanh hóa,mẹ anh nói thẳng bác không chấp nhận cháu làm con dâu bác,nhà bác nghèo không có tiền cưới vợ xa như thế,lấy vợ giàu sau này nó khinh nó kể lể nhục lắm.Mình không tin vào tai mình nữa,bác còn bảo anh rằng hoặc chọn nó hoặc chọn mẹ.Vì yêu anh mình ngậm đắng nuốt cay chờ anh thuyết phục mẹ,nhưng xem ra không có hiệu quả,mẹ anh không nghe ai khuyên cứ nói đến là khóc và cự tuyệt,chúng mình cũng dự định có con thứ nhất là hợp tuổi bố mẹ,thứ nữa bà có cháu rồi thì đỡ áp lực hơn,Nhưng mọi thứ lại dc như mong muốn,anh là người tinh trùng loãng,lại đi xa suốt nên việc có con rất khó khăn,thực sự mình bế tắc lắm,mình làm sao đây các mẹ.huhu