Chào các chị, em vừa mới trải qua thời kỳ chuẩn bị tiền hôn nhân đầy thử thách với ông xã người đài. Em viết ra đây để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, mệt nhưng ý nghĩa các chị ạ.


Em với ông xã quen nhau khi em đi lao động bên đài, em mới về hồi tháng 8 và hiện tại đang đợi phỏng vấn cuối tháng 12 nên thời gian hai đứa chuẩn bị giấy tờ chỉ có một tháng thôi.


Nộp hồ sơ theo em thì cũng không lằng nhằng lắm, quan trọng là các chị cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ là đc.


Các chị nên đến Teco để xin họ cái tờ giấy hướng dẫn và hỏi họ nếu trường hợp của các chị có chút đặc biệt (kết hôn nhiều lần hay vợ hoặc chồng đã mất). Đây là em chia sẻ trường hợp của vợ chồng em, cả hai đều k có ràng buộc nhé.


Bên chồng đài loan cần chuẩn bị:


- Sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận độc thân (cái này thấy ông xã em bảo xin cũng đơn giản lắm), và các chị nhớ bảo ông xã phải xin xác nhận của cục lãnh sự bên đó nhé.


- Ảnh 4*6 phông trắng


- Bản chính và phô tô visa, hộ chiếu


Bên việt nam:


- Bản gốc và phô tô CMTND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.


- Ảnh 4*6 phông trắng


- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy chứng nhận độc thân đấy ạ)


Mà em nói các chị nghe nhé: bắt đầu từ ngày 1/1/2016 luật tư pháp và hộ tịch có thay đổi, xin cái giấy này phức tạp hơn nhiều rồi đó, nhất là đối vs người đã đi qua nhiều nc khác nhau để lao động, đã từng cư trú qua nhiều địa phương thì càng khốn khổ nhé. Địa phương cuối cùng mà các chị có hộ khẩu cư trú họ sẽ bắt mình đến các nơi mà mình đã từng ở qua để xác nhận độc thân đấy. Em đã đi đài về nên họ bắt em phải sang đó để xác nhận độc thân bên đấy. Nhưng vì em đã về rồi, chẳng có cách nào sang lại để xác nhận nên họ bắt em phải viết cam kết, đi đi lại lại mỗi cái giấy ấy mà hết hơn chục ngày, rồi lại tiền chè nước mãi mới đc đó. Nếu chị nào còn bên đài, có ý định kết hôn thì rảnh rỗi đi xin cái giấy xác nhận ấy về cho họ đỡ hoạnh hoẹ. Hình như là xin ở cơ quan đại diện của việt nam bên đài đó. Rồi là mấy cái giấy kết thúc hợp đồng hay thẻ cư trú các chị về rồi thì đừng vứt đi nhé, cần dùng đấy.


Chồng em về đc có 10 ngày nên chúng em phải tranh thủ thời gian từng tí một. Ngày đầu tiên là vứt đi rồi nhé (nhưng vì hôm đó là chủ nhật nên k tiếc lắm). Về nhà báo cáo bố mẹ xong xuôi là sáng hôm sau chúng em lên hà nội luôn cho kịp nộp giấy.


Khi các chị đi teco nộp giấy thì mỗi loại giấy tờ nên phô tô ít nhất ba bản, để phòng nếu có hỏng rách, mà lưu ý tất cả đều phải phô tô giấy A4 nhé, A5 họ k nhận đâu (vì nhà mình giấy CMTND hay phô tô A5), và không cần phải công chứng, họ sẽ đối chiếu bản gốc rồi trả lại.


Lên teco thì xin lấy một bộ hồ sơ để điền thông tin vào đó, đi sớm chút để rút số, khi nào họ đọc đến số của mình thì lên nộp.


Nộp xong họ sẽ thu tiền, có hai loại, một loại lấy nhanh một loại chậm, giá tiền là 22,5 usd và 15usd. Thường là lấy nhanh hết. Nếu lấy nhanh thì họ sẽ hẹn chiều mai 2h đến nộp giấy hẹn để lấy lại hồ sơ.


Các chị đi nộp hồ sơ thì nộp buổi sáng, vì buổi chiều họ k nhận đâu. Buổi chiều họ chỉ trả kết quả thôi.


Trong thời gian chờ đợi thì các chị dẫn ông xã đi thăm hà nội, ăn phở bò, em thấy hình như ông nào sang cũng khóai món ấy thì phải. Riêng em thì chẳng có đi đâu, vì sáng nộp xong hồ sơ, vợ chồng em lại khăn gói ngay về tỉnh để khám sk (cái sự khám sk tí em kể nhé, khám xong thì sáng hôm sau lại lên sớm để kịp chiều lấy hồ sơ).


Chiều ngày hôm sau đúng hẹn 2h chiều đến lấy giấy. Vì hôm trc họ đưa cho mình một cái hóa đơn thanh tóan tiền ý, các chị phải giữ nhé, rồi vào quầy số3 nộp cái giấy ấy, họ sẽ tự nhìn rồi gọi tên mình lên nhận.


Cái mà các chị nhận đc chính là giấy xác nhận độc thân của ông xã đó (teco cấp, các chị đi phô tô làm mấy bản vì sau mình còn cần dùng đó).


Bứơc tiếp theo là mình cần đi dịch cái giấy chứng nhận độc thân của ông xã ra tiếng việt, công chứng và đi bộ ngoại giao đóng dấu. Xin thưa là tự mình mà đi làm thì k bao giờ làm đc đâu. Nhưng các chị cũng đừng hoang mang và cũng đừng dại nghe cò kéo, tốt nhất là mình tự thuê người làm. Bên cạnh teco có nhiều cty dịch thuật công chứng, nhưng mỗi nơi một giá, có khi lên tới 150usd ý. Lúc mà mình lấy đc cái giấy ấy nhanh cũng phải gần ba giờ rồi. Nếu các chị muốn tầm 11, 12h trưa mai lấy luôn thì có thể đến cty hồng lý (cái cty ngay đầu tiên khi mình ở teco ra ý), hôm đấy em làm hết 100usd. Còn nếu các chị có thời gian, k vội thì đi xe ra 45 trần phú, ba đình, có cty phú thịnh. Cty đấy đối diện bộ ngoại giao nên giá mềm hơn, nếu đợi lấy nhanh tầm 1triệu4, đợi hai ngày 700k (tầm đấy, vì em gọi điện hỏi thì họ tư vấn thế). Mà em cũng nói luôn mẹo nhé, hôm trc đến nộp hồ sơ tốt nhất là các chị tìm hiểu luôn đi rồi điện cho họ, nếu thỏa thuận ưng ý các chị nên xin email của họ, rồi chụp ảnh cái giấy chứng nhận độc thân của ông xã (hồi xin bên đài ý) rồi gửi cho họ để họ dịch trc, sau khi lấy đc giấy chứng nhận độc thân (teco cấp) thì chỉ việc đi công chứng rồi đi bộ ngoại giao thôi, như vậy sẽ nhanh hơn đó.


Các chị cũng tiện thể bảo họ dịch cái hộ chiếu của ông xã ra tiếng việt (vì khi về kết hôn tại địa phương, có nhiều nơi họ yêu cầu đó, vì họ nói tiếng trung họ xem k hiểu)


Sau khi dịch cái giấy độc thân (em nghĩ là các chị nên dịch làm hai hay ba bản, phòng khi hỏng hóc, tất nhiên, thêm bản là thêm tiền, tầm 200 hay 300k gì đó), và cái hộ chiếu thì việc tiếp theo là về địa phương đăng ký kết hôn.


Vậy là nộp hồ sơ, nhận kết quả, khám sk, công chứng dịch thuật vợ chồng em làm mất hai ngày rưỡi.


Từ năm 2016 họ thay đổi, kết hôn với ng nước ngoài không cần nên tỉnh như trc mà chỉ cần về huyện (quận) là đc.


Hồ sơ ở bước này các chị hãy trực tiếp liên hệ với cán bộ tư pháp huyện để đc tư vấn cụ thể cho từng trường hợo nhé.


Giấy tờ gồm:


Bên việt nam: giấy chứng nhận độc thân bản gốc.


- Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hộ chiếu hoặc CMTND bản sao.


- Ảnh 4*6 phông trắng.


- Giấy khám sk.


Bên đài loan: - Giấy chứng nhận độc thân đã qua dịch thuật công chứng và bản gốc giấy chứng nhận độc thân (do teco cấp)


- Hộ chiếu đã dịch thuật công chứng


- Giấy khám sk


- Ảnh 4*6 phông trắng


- Giấy tạm trú tại địa phương (cái này về xã xin)


Nói về các giấy khám sk, cũng buồn cười lắm các chị ạ. Em lên hỏi cái chị tư pháp thì chị bảo khám ở bệnh viện tỉnh em ạ. Ở trong tờ hướng dẫn của teco phát có ghi nhiều bệnh viện trên hà nội nhưng em chẳng dám đi, vì chị ấy nói thế, nhỡ đâu tỉnh mình k chấp nhận bệnh viện ngoại tuyến thì khổ. Hai vợ chồng em nhất trí về việt nam cùng khám nên sau khi nộp giấy tờ ở teco (nộp ngày đầu tiên) là bắt xe phi ngay về bệnh viện tỉnh khám (em ở thái bình). Nhưng khổ nỗi ở đó họ không khám để kết hôn. Em lại gọi về hỏi chị tư pháp, thì chị nói k thì khám ở bạch mai cũng đc :(((. Em thật không biết nói sao nữa, nhưng cũng may, chị ấy bảo hay em sang bệnh viện tâm thần hỏi thử xem >..<


Lại đợi đến chiều nộp. Hồ sơ đầy đủ, nộp lệ phí theo quy định nhà nc là 1triệu, đợi 20 ngày. Vì em không có thời gian nên em nhờ giúp đỡ lấy nhanh, hết bao nhiêu thì em không tiện nói vì mỗi nơi mỗi khác. Em hỏi có thể giúp em đến sáng t2 tuần sau không vì thứ ba ông xã em phải về. Họ nói gấp thế thì không đc vì thứ 7, cn không ai làm việc. Họ bảo nhanh nhất phải chiều t3. Buồn bã, không biết làm thế nào vì nếu đợi hai mươi ngày nữa thì hỏng hết bánh kẹo, chưa kể ông xã còn mất công mất việc để sang. Tính tới tính lui, ông xã phải gọi điện sang cty nhờ người đi làm thay, rồi lại gọi điện dời lịch bay sang mấy hôm sau, rồi đợi chờ.


Đến sáng hôm thứ hai, ủy ban xã có người gọi điện nhưng em không nghe >..< . Đêm đó nói thật là em không ngủ đc vì lo lắng, không biết có chuyện gì.


Sáng hôm sau xuống thì ông ấy nói em thiếu cái giấy xác nhận quá trình tạm trú tạm vắng (vì đi đài về chưa báo cáo), cái giấy ấy phải có công an xã ký, cán bộ tư pháp ký và ông trưởng thôn ký. Gọi điện mãi cho ông trưởng thôn k đc, lo sốt vó, bố em phải ra tận nhà tìm thì hay tin ông ấy đang ở trường cấp hai họp hành gì đó. Đợi mãi mới xin đc chữ ký, xong rồi họ bảo về đợi. Gọi điện cho chị tư pháp huyện thì chị bảo cứ yên tâm, chiều ba rưỡi xuống chị trao giấy kết hôn cho.


Ba rưỡi vợ chồng em ăn mặc đẹp chở nhau xuống huyện (vì họ bảo có chụp ảnh tặng hoa), xuống đợi thì chị ấy nói tầm hơn bốn giờ mới trao đc vì cán bộ đi họp chưa về (lại nói cái trao bằng kết hôn này, bây giờ nhà nc quy định cứ phải có lãnh đạo mới trao đc, mà cứ phải ba người trở lên, thiếu một người k đc). Vợ chồng em đợi đến gần bốn rưỡi thì cái chị tư pháp nói cán bộ k về đc để sáng mai....>.