Mọi khi mình chả tin lắm vào cái ngày được cho là đen đủi này.
Thế mà buổi sáng đi bị cái ô tô rẽ ngang đâm phải xe mình. An ủi cái là người không làm sao chỉ hơi đau chân với đau tay, xe thì lệch cái để chân 1 tý thôi.
Cú nhất là cái thằng lái xe, lúc nó quệt phải mình dân tình đứng lại xem kêu ầm ĩ là ô tô sai rồi, vì ô tô rẽ nó xuống xe xin lỗi mình rối rít. Mình chả nói gì chỉ gọi chồng đến. Thế mà khi dân tình giải tán 2 thằng nó xồn xồn nó bảo mình sai vì vượt trái đường đi tốc độ cao mà xe nó xi nhan rồi. Mình bảo là chị không ăn vạ, em không cần phải gào lên. Chị không vượt mà đi sau xe em, xe em muốn rẽ thì khi xi nhan phải nhìn đường chứ ko phải là xi nhan xong muốn rẽ thì rẽ. Thế nó mới im, nó còn bảo nếu chị thích thì ra công an giải quyết. May cho chúng nó là mình quên mất không kể chuyện này cho chồng chứ chúng nó muốn ra công an Tây Hồ thì đời chúng nó buồn và hôm nay cũng là ngày ra quân của các thể loại công an
Chồng mình ra thì mình cũng nói là xem xe cộ không sao mà người mình đỡ đau thì cho chúng nó đi. Chúng nó đưa 200k cho chồng bảo là anh đưa chị đi chiếu chụp. Chồng mình cũng chả lấy chỉ bảo để lại số ĐT cho anh, cần anh sẽ gọi.
Đến lúc mình lên xe đi thì mới phát hiện đôi giầy của mình tan nát. Hay là gọi điện thoại bắt đền nhỉ :Thinking::Thinking::Thinking:
Bà con ai có chuyện gì đen đủi vào hôm nay thì vào chia sẻ nhé