Tôi có thu nhập cao hơn chồng. Chưa bao giờ tôi tự hào về điều đó cả. Nhưng mỗi lần có việc phải liên quan tới tiền nong thì chồng tôi lại nổi khùng lên, rồi mắng nhiếc tôi đủ điều: nào là ai chả biết cô làm ra tiền, tôi ăn bám cô, tôi có xin tiền cô đâu,... tôi choáng váng và đau đầu vì cảm giác mình bị xúc phạm. Thay vì chồng động viên vợ cố gắng làm tốt công việc của mình thì chồng lại mắng nhiêc vợ. Xin nói lại là tôi chưa bao giờ tôi cao giọng khi nói tới tiền bạc với chồng, rất khéo léo vì tôi biết sĩ diện của đàn ông. Vậy mà a vẫn quy cho tôi tội coi thường chồng. Khổ vô cùng. Có bác nào có nỗi khổ như tôi k?