Em và anh ấy quen nhau trên zalo lúc đầu em rất ghét và không muốn nói chuyện vì anh ấy nhỏ tuổi hơn và là công an mà nhà em thì có ông đi ngụy nên em không muốn dây dưa vào công an
Nhưng sau time nói chuyện em thấy hợp thế nên bọn em hẹn gặp nhau, anh ấy luôn miệng nói đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên (em thì không tin lắm ) 1 tuần sau anh ấy tỏ tình và em đã đồng ý không hiểu vì sao
Rồi chúng em chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống về những mối tình cũ về hiện tại và tương lai, anh nói muốn cưới em , chúng em đã đi quá giới hạn
Rồi 1 ngày em phát hiện anh nói dối e về tuổi anh nói a thua e 2 tuổi nhung thực chất là 4 tuổi em 27 a mới 23 ah , và anh cũng mới chia tay tình yêu được tháng chứ ko phải 1năm như a từng nói ban đầu
Nhưng có 2 ngày a cùng e vào nhà nghỉ anói a hết tiền và bảo e trả tiền phòng tiền ăn khuya , và a nói muốn cưới em nhưng muốn có thai trước khi cưới để thử cảm giác
Anh là người nơi khác đến làm việc ở đây nhà e thì ở đây và a hỏi "cưới nhau mình về nhà e ở ah " em thấy a khá vội vàng,và không biết có phải do đa nghi không e nghĩ a muốn cưới e vì lí do nào đó chứ không phải chỉ có ty như a nói
Em muốn thử lòng xem a thế nào mọi người giúp e với , e đang hoang mang quá