Một trong những câu nói rất hay của Bilgate mà mình rất tâm đắc đó là "khi bạn đang đi học thì thứ hạng trong lớp của bạn không phải là điều quan trọng lắm tuy nhiên khi bước ra ngoài cuộc sống thì việc tạo đẳng cấp cho mình trong mỗi việc mình làm lại là điều vô cùng cần thiết">Tôi đã tải nghiệm điều này, không phải cứ ai khi đi học và học giỏi là khi bước ra đời sẽ thành đạt và ngược lại.Ông cậu em mẹ tôi là một ví dụ, cậu học hành dở tệ nếu không muốn nói là ngày đi học bà ngoại suốt ngày phải mang chân giò wa nhà thầy giáo cậu mới được lên lớp (:D) nhưng khi ra ngoài cuộc sống cậu lại là một người xuất chúng, cậu có một khả năng ngoại giao phải nói là tuyệt vời không chêc vào đâu được và mặc dù có bốc phét cũng ối người há hốc mồm ra nghe.Bây h cậu thành đạt lắm rồi đặc biệt là so với các bạn trong lớp cậu ngày xưa thì câuj đang ở đẳng cấp trên một bậc.Thế mới bit để đánh giá một con người không chỉ nên nhìn vào việc người đó học giỏi hay dốt vì có rất nhiều môn không có trong sách giáo khoa khi chúng ta đi học nên không phải quá lo khi bạn học các môn trong trường không wa xuất sắc vì cuộc sống không phải hoàn toàn là sách vở:4: