8/9/2020. Chào con! Hôm nay là sinh nhật bố đấy ^^
Bố đang ngồi trong văn phòng, bộn bề với những suy nghĩ, vật lộn với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn về cuộc sống của bố hiện tại. Nói sao nhỉ! Là thằng đàn ông mà. Bố không thể cứ mãi ham chơi không màng chuyện tương lai như là bố của 3 năm trước đây nữa! Lúc đấy bố chỉ mới gặp mẹ của con thôi và 2 người còn chưa yêu nhau cơ. Nếu con thắc mắc thì bố và mẹ quen nhau qua game đấy. Vậy mà đã yêu nhau được 2 năm rồi đấy! Mẹ con là 1 người tuyệt vời, con có thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó! Không phải bàn cãi. Cũng là 2 năm trước, vào 1 chiều thu như thế này đây! Bố vẫn đang bất lực với cuộc sống của bố lúc đó, để những ngày tháng tuổi trẻ trôi qua 1 cách vô nghĩa chẳng bận tâm tương lai sau này. Không phải vì bố là 1 thằng vô dụng đâu, chỉ là cuộc sống của bố trước đó khá là đầy đủ, và 1 thằng con trai mới lớn luôn ỷ y rằng ... mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm trôi qua với công việc đó, với nhịp sống không vội vã đó. Và rồi con biết đấy, cuộc sống là những điều bất ngờ mà. Bố bất ngờ bị đá khi đang trong 1 mối quan hệ yêu đương tưởng như sẽ lâu bền, bất ngờ mất đi công việc của bố lúc đó, bất ngờ khi làm mất cả trăm triệu đồng khi mới ở tuổi đôi mươi (là tiền của bố làm ra nhé, bố không phải phá gia chi tử đâu -_- ) Và cũng từ đó... đủ thứ diễn biến tâm lí tồi tệ giẫm nát tâm can bố, bố cứ tưởng sẽ u uất đến ngàn thu, vùi mình trong bóng đen tâm lí xàm xí đó. Nói thêm cho con biết là bố không giỏi xây dựng những liên kết với bà nội con hay cô ruột con, bố có thói quen cứ giữ khư khư những mệt mỏi, áp lực cho riêng mình rồi tự gánh lấy... có thể là tại vì bố thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ.... cũng có thể là bản chất con người bố ích kỉ hoặc cố chấp... Nhưng mà kệ đi... rồi mẹ con đã kéo bố ra khỏi vũng bùn trì trệ kia. Cho bố thấy được rằng vẫn còn lí do để bố vực dậy và sống tiếp phần đời vui vẻ sau này... cùng mẹ của con. Ừ... mẹ con còn cứng đầu và cố chấp hơn cả bố đấy... có lẽ vì thế nên càng yêu lâu, bố mẹ càng cảm thấy mỗi mảnh ghép khám phá được ở đối phương đều hoàn toàn ăn khớp với bản thân. Bố và mẹ bắt đầu yêu xa từ đó, bố ở miền trung đầy nắng và gió, mẹ là cô sinh viên năm 3 sống tận Sài Thành xa hoa. Nhưng có lẽ cuộc đời đã sắp đặt vậy rồi, lấy đi của bố 1 số thứ và cho lại bố cả 1 thế giới cực kì cute (ừ bố đang nói về mẹ con đấy, có thể mẹ sẽ nghiêm khắc với con, nhưng hiện tại mẹ cute siêu cấp vũ trụ luôn). Rồi bố cũng đã thay đổi bản thân, thay đổi quan điểm, thay đổi cả cái cách bố nghĩ về "sau này". Tất cả những thứ đó bố đều vì những ngày tháng sau này cùng với mẹ con mà phấn đấu. Bố rời quê hương, đặt chân lên thành phố có người bố yêu. Cuộc gặp đầu tiên của bố và mẹ là ở Lotte Mart, ánh chiều tà thả nhẹ và giọt nắng, 2 ly trà KOI và 1 tỉ nhịp tim đập loạn xạ mà bố chẳng thể nào kiểm soát được. Bố đã hạnh phúc lắm. Rồi bố cũng đã tìm được cho mình 1 công việc với mức lương khá cao sau đó. Bố đã mua cho mình 1 chiếc xe và không lấu sau đó bố đã sang nhà ra mắt ông bà ngoại. Hmmmm..... nếu bố không nhầm thì bố thấy ông bà ngoại khá hài lòng với thằng con rể cách nửa cái Việt Nam. Bố đã rất vui vì điều đó. Nhưng rồi bố lại vấp ngã... Dịch COVID tới, bố mất công việc của mình... Không lâu sau đó bố làm mất luôn chiếc xe mới mua... Ầyyyyyyy! Bố đúng là chả ra làm sao cả... Nhưng bố không hề thấy tồi tệ về những việc đó vì sau cùng như bố đã nói ở trên đấy. Mẹ con là 1 người tuyệt vời. Mẹ vẫn kiên định với tình yêu của mình (thấy bố may mắn chưa) khi bố đề cập tới việc tìm đến Buôn Mê Thuột để làm. Nhưng không được suôn sẻ như ở Sài Gòn, bố gặp khá nhiều vấn đề ở đây, giờ ngồi ở đây, bố chỉ là đang nghĩ về cuộc sống của nhà mình sau này để làm động lực, con biết đó... tình cảm của bố và mẹ có thể đã qua rồi giai đoạn nồng nàn sớm tối bám lấy nhau, nhưng đã mở ra 1 chương khác có tên là GIA ĐÌNH và CON CÁI rồi. Bố và mẹ vẫn chưa cưới nhau, bố còn đang thiếu sót nhiều thứ lắm. Bố muốn có được điều kiện ổn định rồi mới rước mẹ con về 1 nhà. Rồi lúc đó con sẽ được biết mẹ con có thực sự tuyệt vời như lời bố nói không. Ầy! Có vẻ bố lan man hơi nhiều rồi. Cuối cùng bố chỉ muốn cảm ơn con, cảm ơn người mẹ tuyệt vời của con đã cho bố động lực để tiếp tục cố gắng cho NHÀ MÌNH của sau này...

