Cuộc sống có nhiều trớ trêu, nghịch cảnh mà không ai lường trước được. Tôi cảm thấy mình sai nhưng vẫn không sửa được đó chính là nghịch cảnh mà cuộc đời đã ban tặng.


Vào làm tại 1 cty ở SG mà trc đó không hề biết SG nó méo tròn ra sao. Ngày đầu tiên, cái gì cũng mới là xưa rồi, cái cảm giác cô độc mới là đang thịnh trong tôi lúc đó. " Mình làm cái gì giờ? hỏi ai giờ? làm như thế nào?... tất cả nhảy lên nhảy xuống trong đầu tôi. Cty có 5 người con gái, 5 ng con trai, tôi nữa là 11ng. Nhóm cùng giới nc gần hết,giới thiệu gần đủ rồi,cái bên khác giới cũng nc đc vs 4 ng rồi ( còn 1 ng luôn đội mũ im ru,nên thôi im luôn cho lành cơm canh). Ba tháng đầu ngày nào cũng lên cty rồi nhập liệu sơ sơ để thuộc vào tên khách hàng, và nhà cung cấp rồi về, buồn và chán nhưng phải ráng.