Câu hỏi này chắc cả nhà ai cũng từng tự hỏi mình rồi! Thời đại này chúng ta đi nhiều nơi tìm kiếm cơ hội học tập làm việc, khó mà tránh khỏi phải xa gia đình. Lúc đầu thì nhớ nhà, nhưng sau quen rồi, không lo cho mình nữa, mà lại cho cho gia đình nhiều hơn. Các anh các chị trên đây đã chăm sóc cho ba mẹ ở nhà bằng cách nào vậy, khi không thể về thăm được thường xuyên, gọi điện cũng không đủ để nắm rõ tình hình ba mẹ ở nhà?


Em là du học sinh may mắn có cơ hội làm việc nước ngoài. Mẹ em cũng may mắn chưa phải đã già yếu mà vẫn còn đang đi làm những năm cuối. Em muốn làm những gì có thể làm mẹ thấy thật vui, thật may mắn vì đã có người con như mình. Nhưng không ở nhà, không gặp được mẹ, chỉ nói chuyện được qua điện thoại, email, em chẳng có ý tưởng gì cả. Cà nhà có ý tưởng gì không ạ? Em cũng hiểu là đã xa nhà thì sẽ không thể được như là đang ở nhà rồi. Vậy nên em tự hỏi thêm rằng, về lâu về dài, khi phải xa gia đình một thời gian dài, thì mình nên xác định vai trò của mình với gia đình là như thế nào ạ?