Chào cả nhà! Có một chuyện mà mình cảm thấy buồn khi đi lập bát hương tại Chùa Quán Sứ :(


VC mình trước đây đang ở thuê cũng chả cúng bái gì cả. Tích cóp mãi cũng mua được cái nhà được mọi người tư vấn là vào chùa bốc bát hương cho lành và mát mẻ. Vì hay đi lễ ở chùa Quán sứ nên mình bốc bát hương luôn lại chùa.


Cũng tại chưa bốc bát hương bao giờ nên gần đến ngày nhận nhà mình ra chùa nhờ thầy bốc thì gặp 1 bà chuyên ghi giấy tờ sổ sách ở đó. Bà đưa cho mình sơ đồ vẽ cái nhà ở đối diện chếch chếch bên chùa để mua được bát hương rẻ vì theo như bà nói nhà đấy bán rẻ nhất còn lại những hàng khác phải thuê nhà nên bán đắt lắm. Vì tin bà mình chạy sang mua bát hương với giá 150k (sau này ông anh mình mua ở chỗ khác là 70k)????????


Vào chùa gặp thầy rồi thầy đưa giấy tờ cho mình để mình viết tên gia đình nhà mình....mình cũng nhờ thầy xem ngày và mình cũng nhất trí là chọn ngày đấy để nhập trạch và mang bát hương về. Thầy bảo lập bát hương hết 400k, mình đưa 500k và bảo thầy ko phải trả lại con công đức. Thầy bảo: "Ừ"


Có vài lý do nên nhà mình đã o xong được theo như ngày hẹn với thầy, mình đã đến chùa trước đó vài hôm và nói thầy cho con để bát hương ở đây, đến ngày khác nhà con xong xuôi con qua lấy. Thầy tỏ vẻ rất khó chịu, bảo mình cứ mang bát hương về nhà thuê đi, lúc nào xong nhà mới thì mang tới nhà mới. Nhưng mình ko đồng ý nên năn nỉ thầy giúp, thầy bảo: thôi được rồi, đến ngày lấy nhớ mang tiền đến công đức chùa :(


Mình nghe các bà và các sư nói bát hương để ở chùa lâu ko lấy là các thầy sẽ vứt đi nên khoảng 1 tuần mình lại qua xem và hỏi thì gặp các bà và các sư (mình ko biét gọi chính xác là gì) thì ai cũng bắt mình mang bát hương về, ko cho để ở chùa.


Nói thật, mình chưa có kinh nghiệm nhưng nghĩ nhà chùa sống làm phúc sao lại đối xử với mình như vậy??? Trong lòng mình đang ko vui và rất phân vân? Có nên bỏ bát hương đó để sang chùa khác ko? Hay cứ tiếp tục chờ đến ngày mình nhận nhà mới (khoang 10 ngày nữa thôi) Vì nói thật bỏ đi thì rất tiếc, tiếc tiền và tiếc công sức mà lấy bát hương đó thực sự mình cứ thấy ko vui. Tâm sự với một vài người mọi người cứ bảo mình cứ chờ đến ngày rồi lấy, cái gì càng khó khăn thì càng trân trọng.!