Góc nhìn từ "Thỏ ơi" của Trấn Thành và áp lực trụ cột trong thời kỳ biến động kinh tế! | Nguyễn Hữu Trí


“Đàn ông mà không kiếm ra tiền nói gì cũng dở, đến thở thôi cũng đã sai rồi!”

Khoan vội bàn việc đúng sai, phù hợp hay chưa phù hợp… đầu tiên là tư tưởng này thật sự không mới; chỉ là từ mấy ngày Tết gần đây, nó lại được thổi bùng lên lần nữa với bộ phim “Thỏ ơi!” của Trấn Thành. Một lần nữa, khán giả ra rạp sẽ lại bắt gặp câu chuyện tình cảm xót xa của những cặp đôi nơi mà anh đàn ông yếm thế, bạc nhược, không kiếm ra tiền, không thành công bằng vợ trở thành đầu mối cho những rạn nứt, tổn thương và tan vỡ!


Thú thật là phản ứng đầu tiên của tôi khi ngồi trong rạp xem phim là giận Trấn Thành!