Thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống lại còn không khéo léo, mọi người giúp em thay đổi với ạ
Thực sự là em đang rất buồn.
Em tự nhận em là 1 ng tốt nhưng không biết cách thể hiện. Em gặp thất bại trong việc duy trì mối quan hệ bè bạn và đồng nghiệp. Mặc dù phải nói là để xây dựng ban đầu em làm rất tốt. Nhưng em khó giữ đc mối quan hệ lâu dài.
Em thấy sau 1 thời gian thường mọi ng không thích chơi với em lắm. Tức là không ghét nhưng cũng không muốn chia sẻ gì nhiều. Em không hề buôn chuyện hay có gì xấu. Em tự chiêm nghiệm thì thấy em là người khó gần, khó tính, cầu toàn và khó chia sẻ. Đã thế em lại còn không khéo léo. Không biết cách làm vừa lòng mọi người. Nhiều khi bực mình em không nói thẳng ra luôn được. Nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Em cảm tưởng em không thấy thoải mái trong môi trường em đang sống.
Em rất cần lời khuyên của các anh, chị có kinh nghiệm đi trước. Hãy giúp em để có thể khéo léo hơn và biết cách duy trì mối quan hệ hơn để sống thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn ạ!@};-