Tâm trạng chẳng đâu ra đâu nên em muốn tâm sự, tìm lời khuyên từ các mẹ các chị ạ. Chuyện là em có 1 đám bạn chung trường Đại Học nhưng khác ngành, em thì chỉ thân với 1 đứa trong đám thôi, còn lại chỉ lâu lâu đi chơi cả bọn thì mới gặp nhau.
Trong đó có 1 cặp yêu nhau đc 9 năm rồi ạ, nhưng mới đây thì lại chia tay rồi. Yêu nhau lâu chia tay cũng nhiều lần nhưng lần này thì có thể là dứt khoát luôn. Em thì không thân thiết gì cặp này nên cũng chỉ biết qua lời bạn kể. Ngày xưa đi chơi cả đám em cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu bạn ý nên thật sự em ko quan tâm gì tới. Vậy mà bẵng đi 4 năm ko gặp, hôm đấy nhỏ bạn e thân rủ e cả cậu kia đi ăn, thì ny bạn e đèo bạn e còn cậu ấy đèo e, thế là bọn e cứ nói chuyện với nhau. E càng tiếp xúc e lại càng thích cậu ấy nhưng e lại thấy có lỗi với bạn e kinh khủng.
Thật lòng e có mong nếu 2 người còn duyên thì sẽ quay lại với nhau vì e thật sự thấy tiếc cho 2 người, nhưng em vẫn muốn gặp lại cậu này. Nhưng mỗi lần có suy nghĩ muốn gặp lại e lại xuất hiện cảm giác có lỗi. Bạn e bảo tình cảm mình ko kiểm soát dc nên e ko có lỗi, nhưng nếu lấn sâu bạn e sợ người buồn sẽ là em.
Bây giờ em phải làm như nào đây các mẹ các chị ơi? Em cũng chỉ mong là crush 1 thời gian sẽ hết, nhưng nếu nhỡ ko hết thì e phải làm gì :(