Số là trước tết mình có mua 2 vé spa của 1 bạn bán trên wtt, sau đó thì gọi lên Thi An Spa đường Nguyễn Đình Chiểu đặt chỗ, phải gọi đến lần thứ 4 thì mới có chỗ, vì thường xuyên kín chỗ ( mình nghĩ do họ mới bán deal trên nhommua.com nên mới đông khách) .Cái voucher của mình mua trị giá 300k, nhưng mình mua lại 150k thôi .Chiều qua theo lịch hẹn thì mình đã đặt 2 chỗ lúc 16h ,khi mình đến thì chưa đến 16h nhưng gọi cho chị bạn, chị ấy trên đường đi chưa tới kịp nên mình đứng ngoài chờ chị bạn tới thì mới cùng nhau vô, vì có 2 người nói chuyện mới vui, chị bạn mình tới là 16h25p, thế là 2 chị em đẩy cửa vô, sau khi nói tên tuổi ,đã có lịch hẹn thì chị chủ spa kiêm tiếp tân nhìn đồng hồ nói mình đến trễ giờ nên không đồng ý làm, mình nghĩ lại quãng đường từ nhà mình ở Bình Triệu chạy lên đây giữa buổi trưa mà giờ lại quay về thì phát nản, thế là quyết định tới trể thì làm 1/2 suất, nói 1 hồi chị ấy mới chịu cho làm, chị bạn thì kêu muốn đắp bùn, tắm khoáng gì đó thì chị chủ không chịu nói trễ không làm được, cuối cùng chị ấy gợi ý là đặp mặt nạ và matxa mặt, thêm công đoạn gì nữa mà giờ không nhớ nổi....Thế là 2 chị em lên thay áo choàng khăn để ra làm 1/2 suất vì cái tội đến trễ nên mất nửa suất rồi,thôi thì nghĩ cũng tại lỗi của mình nên chẳng nói người ta được, nhưng đến khi vô nằm lên bàn thì có 1 nhân viên đến lấy khăn lau mặt cho chị bạn, còn mình chờ hoài chẳng thấy ma nào, sốt ruột hỏi em nhân viên là " ai làm cho chị vậy em? " thì em đó nói " 1 mình em làm cho cả 2 chị ":Crying::Crying:. Thế là có 30 phút mà 1 nhân viên làm cho 2 người thì hỏi các bạn làm được những gì??? .Tóm tắt lại mình thấy 2 chị em bỏ ra 300k mà chỉ được lau mặt bằng nước gì mát mát giống nước hoa hồng, sau đó bôi lên 1 lớp mỡ bóng bóng, để được 5p, rồi lại lấy khăn lau lại bằng nước => kết thúc .Mình thấy ở đây làm ăn chuối quá, mình nghĩ ít ra thì mỗi nhân viên làm 1 khách, chứ ai lại 1 nhân viên làm cho 2 khách bao giờ. KHi em nhân viên nói xong rồi đó 2 chị, thì 2 đứa mình ngỡ ngàng nhìn nhau,tính ra 2 đứa mình mỗi đưá được làm 15p thôi, hóa ra thua 1 lần ra tiệm gội đầu , vì gội đều chỉ 30k/lần nhưng cũng được matxa mặt tử tế chứ mình đâu có cần đến đây để lau mặt đâu???


Mình đã đi spa nhiều lần, nhưng bây giờ mới gặp trường hợp như vầy, mặc dù số tiền không lớn nhưng mình tiếc công chạy 40p mới tới nơi, hy vọng mình sẽ được 1 suất thư giãn thoải mái,ai ngờ lại rước bực mình vào người, thấy spa này cỹng thường xuyên quảng cáo, bán deal trên mạng nên mình viết kinh nghiệm của mình để mọi người nên tránh khỏi mất thời gian, công sức tiền bạc cho mấy nơi không uy tín như chỗ này.:RollingEy: