Em kể chuyện này lên, không phải vì em ganh tị hay ghen ghét đâu ạ. Nói chung em xác định mình là người không thích bon chen, nên ai làm gì mặc ai, em luôn giữ thái độ trung lập. Chính vì không muốn làm mất lòng người khác nên mới lên đây tâm sự và mong nhận được những lời khuyên chân thành và hợp lý nhất.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Trong chỗ em làm việc có một cô gái trẻ cũng vào làm, vị trí lúc vào thì y như em thôi. Nói về độ lâu dài thì cô này chỉ gia nhập công ty bằng 1/3 thời gian của em ở công ty. Tính chất công việc của chỗ em làm thì ai làm lâu sẽ được cất nhắc, mà em thì không thích cất nhắc cho lắm, vì càng lên cao trách nhiệm càng nhiều. Em chỉ thích được làm việc thoải mái không vướng bận quá nhiều trách nhiệm. Một lý do khác em không muốn nhận sự thăng tiến, là vì lương em cũng được tăng đều đều nên em thấy rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình: ít trách nhiệm, có nhiều thời gian thư giãn.


Nói về cô bạn đồng nghiệp thì cô này tuy gia nhập công ty không lâu, lúc mới vào thì cô ấy khá là ok. Thế nhưng dạo gần đây có sự thay đổi về mặt nhân sự, đại loại là vị trí quản lý có khuyết một chỗ vì người quản lý cũ đã nộp đơn nghỉ việc, nên cô này đã tự ý đặt mình vào vị trí đó dù không được cấp trên chính thức bổ nhiệm. Cụ thể là nàng tự động ngồi vào bàn của quản lý, coi như đó là bàn làm việc của mình.


Nếu chỉ có vậy cũng không đáng nói, đằng này nàng còn ngấm ngầm loại trừ những ai mà nàng cho là có nguy cơ làm lung lay vị trí mà nàng muốn giữ lấy hoặc có tiềm năng hơn nàng. Nàng đã thành công trong việc loại bỏ một nam đồng nghiệp, bằng cách không báo cáo với sếp công việc của người đó, khiến sếp tưởng anh này ngồi không. Chưa hết, một đồng nghiệp khác của nàng vì có kỹ năng chuyên môn nên sắp sửa được thăng chức (vị trí này hoàn toàn không dính líu gì đến nàng) thì chẳng hiểu nàng nói ra nói vào thế nào mà chị này mãi vẫn chưa được bổ nhiệm vào vị trí mới vốn đang cần người trầm trọng và công ty tuyển hoài chưa được.


Cả hai người trên đây đều từng là bạn thân của nàng.


Nàng cũng có thái độ thiếu tôn trọng đối với những người làm trước nàng rất lâu và có vị trí hơn nàng, khiến họ rất sốc. Dĩ nhiên trong số những người này có cả mình. Đại loại là khi trao đổi công việc qua chat chit (vốn là một điều bắt buộc ở công ty mình) thì nàng sử dụng một số ngôn từ khác thô lỗ như: "what the hell", "****"...thể hiện sự bực bội!:Sigh:


Ngay cả chị trưởng phòng nhân sự cũng sốc vì nàng. Đấy là có lần chị này "được" nàng yêu cầu làm giấy tờ cho nàng xin pass (một dạng visa cư trú) nhưng chị ấy từ chối vì công ty hết quota, thì nàng bảo để nàng nói chuyện trực tiếp điều này với ông chủ!:Thinking:


Ông chủ công ty là một người đàn ông lớn gần gấp đôi tuổi nàng, đã có vợ con đề huề, và dĩ nhiên ông rất giàu có, thỉnh thoảng mới ghé vào công ty. Ông ghé chỉ để ký lương cho nhân viên.


Có một hôm biết ông chủ ghé vào công ty, nàng ăn bận rất sexy. Sau đó nàng hỏi chị trưởng phòng nhân sự:


- Chị ơi, chị thấy hôm nay em mặc thế này có xinh không? Ông ấy (tức là ông chủ) có nhìn em không chị?


Chị kia nghe xong xém té ghế vì bất ngờ! Từ đó, mọi người mới để ý hình như nàng thích ông chủ. Có lần nàng vào bàn ông chủ để ký giấy tờ hay pha nước cho ông không rõ, mà nàng mặc đầm ống hai dây (lẽ ra đi làm cần phải mặc đồ công sở lịch sự, nhất là ở vị trí quản lý). Chả biết ông chủ nói thế nào mà sao đó nàng phải ra ngoài khoác áo thêm vào.


Công bằng mà nói thì nàng là một cô gái trẻ (mới ngoài 20) nhưng lại không xinh đẹp, cũng không phải là hot girl. Trong công ty có nhiều cô gái được khen là xinh đẹp, nhưng tiếc thay nàng chưa bao giờ được vinh dự nằm trong số đó. Ai nấy đều cười xòa khi biết nàng cô tình đong đưa với ông chủ, vì không ai nghĩ rằng ông chủ sẽ thích nàng.


Riêng em, em lại nghi ngờ có thể ông chủ cũng có tình ý với nàng (nghe đồn ông chủ cũng thuộc dạng play boy) nên nàng mới tự tin lộng hành thế này. Em nghĩ dù nàng không có khuôn mặt xinh đẹp, chân không dài và vóc dáng không cao, nhưng được cái trẻ trung mũm mỉm và khá trắng trẻo, biết đâu đã từng qua lại với ông chủ?:Thinking: Nếu sự thật mà thế này thì chắc em chết mất các anh chị ạ, vì nếu nàng chính thức được làm quản lý của em (giờ thì nàng đang tạm giữ vị trí này, và công ty vẫn đang tuyển người nếu trong công ty không ai đảm nhận tốt), thì có ngày em cũng bị tống cổ ra ngoài như các bạn thân của nàng mất.


Em chẳng muốn giành giật vị trí quản lý với nàng, vì tính em không bon chen. Tuy nhiên, em muốn có một quản lý thật sự tốt, không thủ đoạn tinh vi, biết quan tâm lo lắng cho mọi người, có thái độ hòa nhã lịch sự. Em thấy nàng này tuy còn trẻ nhưng đầy tham vọng và không thật thà, không đủ năng lực lãnh đạo.


Nhờ các bố các mẹ chỉ giúp em là nếu gặp đồng nghiệp/ cấp trên như nàng thì cần phải làm sao đây?


Em xin cám ơn trước ạ.


Tình hình về nàng diễn tiến thế nào em sẽ vào bổ sung sau!