Em là đăng ký tv lâu rùi nhưng công việc và học hành + chơi bời cũng bận rộn nên đăng ký nick đã lâu mà ko cmt đc mấy, chỉ thi thoảng lượn lờ, ngó nghiêng và thấy topic nào hay là đọc từ đầu chí cuối. Em thấy rất thích 4rum nhà mình, nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ bổ ích, không khí thân thiện cởi mở.
Hôm nay em có 1 tí bức xúc muốn chia sẻ thế này ạ. Chả là em được làm mối cho 1 anh zai mà người làm mối là mẹ hắn và bà hàng xóm nhà em (và một số người liên quan khác). Vụ làm mối cũng dập dìu 1 thời gian và có vẻ cũng khá nghiêm túc.
Trước khi gặp mặt thì em và hắn cũng nhắn tin chat chit đủ thứ rồi, hắn cũng tỏ vẻ quan tâm, tán tỉnh, em thì giữ thái độ bình thường, vui vẻ. Thế rồi hắn hẹn gặp. (em và hắn chưa biết mặt nhau mà chỉ nghe ng khác tả lại)
Vấn đề em bức xúc là sau buổi cafe ây, hắn lặn mất tăm không sủi bọt các bác ạ. Không hề có bất cứ 1 liên lạc gì trở lại, trong khi trước đó thì không tối nào là không nt kiểu "em đang làm gì đấy?" rồi bla bla ....
Cái này khiến em chạnh lòng và hơi bực mình. Về ngoại hình thì em bình thường, khi thêm tí son phấn vào nhiều lần đc khen xinh (vì da hơi đen 1 chút). Người mảnh mai, hơi gầy nhưng khuôn mặt bầu bĩnh. Về đầu óc thì em thấy chắc là mình không có vấn đề gì. Em tốt nghiệp 1 trường ĐH khá danh giá ở HN và có 1 công việc ổn định ở 1 công ty lớn.
Hắn mất tích em cũng ko chủ động liên lạc lần nào. vì em không có ấn tượng gì nhiều đối với hắn, hơn nữa em cũng "bực mình cái thái độ" Em buồn buồn và chút tự ti.
Sau đó em được nghe kể lại là hắn "báo cáo" với mẹ hắn và những ng liên quan trong việc mối lái này là chưa gặp em nhưng qua chat chít qua mạng mới biết em là ng yêu của đứa bạn của hắn, nên ko thể nào đi tán được nữa.
Đấy, chuyện em là thế. Các bác đã bao giờ đi gặp mặt zai sau đó zai chạy 1 mạch đầu ko ngoảnh lại chưa?
Em cho rằng giả sử em có điểm nào đó ko chấp nhận đc, thì ít nhất zai vẫn nên nói chuyện bạn bè bình thường (lỡ đâu em lại làm mối đc cho hắn cô bạn nào đấy, hoặc ít ra là thêm đc 1 ng bạn ko tốt hay sao). Vấn đề không phải ở chỗ hắn lặn mất tăm, mà vấn đề là hắn lặn ngay sau buổi gặp mặt và cafe lần đầu. Em thấy hành động này của hắn thật bất lịch sự (không biết hắn có nghĩ tới điều đó ko, em nghĩ là có nhưng hắn sẽ nghĩ chẳng liên quan gì tới hắn cả). Em cũng không hiểu nổi. Thỉnh thoảng nghĩ lại thấy buồn buồn, chẳng lẽ mình xấu xí vô duyên đến mức đó sao? Tự dưng thấy hoài nghi bản thân mình.
Tks cả nhà đã đọc. Viết xong rồi em cũng thấy đỡ bức xúc hơn rùi, hiz.