Chẳng là sáng qua e có đứa bạn bị tai nạn ở đường XVNT đc đi cấp cứu ở bv Gia Định sau nó đc chuyển qua Chợ Rãy từ 7h sáng. Lúc bọn e biết tin vào Chợ Rãy với nó tầm 10h sáng ở khoa cấp cứu thì thấy cả cái phòng cả tá bệnh nhân mà ko có mống bác sĩ nào. Lúc đó, e hỏi mấy đứa làm cùng thằng bạn e (mấy đứa đó đến từ 8h) là bác sĩ đã đến khám cho nó chưa thì mấy đứa kia nói là từ lúc chúng nó vào chúng nó tìm quanh khu cấp cứu k có bác sĩ nào, mấy phòng bác sĩ đều dóng cửa. Cũng biết là cuối tuần nhưng là bệnh viện cũng phải có bác sĩ trực chứ ạ. Nhìn cả phòng toàn bệnh nhân tai nạn kêu khoc mà e ko thể chaps nhận nổi cách làm việc của tụi bv VN. Chờ thêm nửa tiếng mấy thằng bạn e tức qua lao đi tìm bác sĩ chúng nó thấy có một phòng bác sĩ đóng cửa nhưng có mở đèn chúng nó xông vô thì thấy có một thằng "bác sĩ" (ko mặc quần áo blouson trắng ạ, nhưng chắc chắn nó là bs). Bọn bạn e vô nói nó là ở đây mà sao để cả đống bệnh nhân nằm ko như vậy thì nó nói nó ko trực chỉ đến lấy chút tài liệu sắp về blah blah một thằng bạn e định xông vô đấm nó mà tụi e can. Cuối cùng đến 1h trưa cũng có một thằng bác sĩ khác xuất hiện sau một hồi khám xét nó nói phải đến t2 cho xét nghiệm đầy đủ thì mới biết đc. Mẹ thằng bạn r thì nằm máu me be bét, mặt nó sưng vù to gấp đôi, máu mũi chảy mà nó chỉ cho cầm máu sơ sơ rồi tiêm cái gì ứ ạ và đợi đến t2. Thế là bọn e quyết chuyển nó qua bên FV (à thằng bạn e nó ng Pháp ạ, ko có ng thân ở đây chỉ có tụi e bạn bè nên giúp nó, lúc nó bị tai nạn thì mấy ng đi đường đưa nó vô viện Gia Định). Chuyển qua fv cũng k xong với mấy bố bên Chợ Rẫy vì bác sĩ bên FV muốn nói chuyện với bác sĩ đang điều trị cho nó bên Chợ Rẫy để biết tình hình nó thế nào thì lão bác sĩ bên CR k chịu nói chuyện mà còn tính làm khó k cho tụi e chuyển nó đi. Sang đc FV thì bác sĩ xét nghiệm, chiếu chụp thf thằng bạn e bĩ vỡ rất nhiều xương mặt và phổi thì bị hở.
Sau vụ này thì e sợ CR đến già. Lần trc bà bác e cũng bị tai nạn vào cấp cứu CR thì bác sĩ nói bị vỡ xương chậu, cả nhà cũng mừng vì dù sao cái này cũng k nguy hiểm đến tính mạng (lúc đó bác e vẫn tỉnh nên mọi ng nghĩ chắc chỉ vỡ xương chậu k ngư bs phán) ai ngờ đến nửa đêm thì vác e mất đến lúc đó mới vỡ lẽ bác e vị dập gan hay mật gì đó.
E k hiểu bác sĩ ở bệnh viện đó làm ăn kiểu gì nữa.
P/S: vô khoa cấp cứu bv CR e thấy thận cám cảnh cho bệnh nhân ở đây. Nằm cả xuống gầm giường, hành lang. E nhìn mà còn thấy run run. Đi về e ct giác chắc dám đi xe máy nốt lần này