Các mẹ tư vấn dùm trường hợp của e với :(.


Chả là 2 vc e lấy nhau được 4 năm rồi, con gái e năm nay cũng 3 tuổi rồi ấy. Đợt vừa rồi vc e mới mua nhà bên Dương Hồng Garden House ở ngay đường Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh ấy. Đi có 10p là tới ĐH RMIT rồi. Em muốn chuyển qua đâu để sau này cho con em học bên quận 7 này luôn cho nó chất lượng. Xây nhà xong, bắt đầu vào ở được 1 tháng nay rồi.


Thế nhưng tính cách của con gái em thì thay đổi hẳn luôn ấy. Lúc trước ngoan vs nghe lời lắm, cười suốt ngày thôi. Thế mà bây giờ lười ăn, mỗi lần cho ăn là hơn 1 tiếng đồng hồ, chả thấy hắn cười gì hết, lúc nào mặt cũng buồn buồn sao ấy.


Em lo lắm các mẹ ạ! :( Em hỏi gì thì hắn cũng ko trả lời nhiều như xưa, nói chung là ít nói và ít hoạt động hẳn. Em nghĩ có lẽ chưa quen chỗ mới nhưng cả tháng nay rồi vẫn chả thay đổi gì hết.


Có mẹ nào gặp trường hợp na ná giống em ko? Cho e lời khuyên với, giờ e phải làm sao đây ạ :((:((:o