Tôi là kỹ sư ngành môi trường, đã 8 năm ra trường thế mà giờ thất nghiệp, ko xin nnổi 1 cv. Buồn và mất hết niềm tin vào cs mọi người ah. Tôi đang làm tư vấn cho 1 cty môi trường, kiểu cty gđ dc 4 năm thì bất ngờ cty đóng cửa, chuyển lĩnh vực khác. Thế là thất nghiệp. Đang đi xin cv mới, học thêm vài chứng chỉ chuyên ngành thì dính bầu. Thế là chấp nhận ở nhà sanh con. Giờ con đã hơn 7 tháng, chạy đi xin hết chỗ này chỗ kia vẫn ko ra 1 cv. Chỗ thì chê con nhỏ, chỗ thì ko thấy hồi âm. Chẳng lẽ giờ xin đi làm công nhân. Buồn đến ko muốn ăn, ko muốn nói. Có ai chung cảnh như tôi ko?