Xin chào mọi người. Mình là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay mình lên đây chia sẽ về cuộc sống sau khi mình thất nghiệp để cho các bạn biết được ĐƯỢC ĐI LÀM vẫn là 1 cái gì đó rất tuyệt vời chứ k phải như mình bây giờ nhé. Hihi. Lúc mình đi làm cho 1 vài mẫu thuẫn nên mình nghỉ việc tại công ty. Giờ nằm ở nhà nằm trườn ra chứ chẳng biết làm gì có ích cho đời. KKK. Điều mình nghỉ khi được nghỉ việc là có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, được cafe, thoải mái đầu óc này kia. Nhưng k. Mình bị stress nặng ạ. Hiện tại mình 26t (sn 93), chưa chồng chưa con. Mình chưa biết được tương lai sẽ đi về đâu, vài năm nữa khi có ck con rồi thì mình sẽ làm công việc gì để nuôi sống gia đình đây. Mình k có chuyên môn nghề nghiệp, công việc lúc trước mình làm cũng là bên Sale thôi, dạng Salephone. Mình cũng muốn thử sức bên lĩnh vực BĐS xem sao nhưng hiện tại mình cũng lười đi mua hồ sơ và đi phỏng vấn nữa. (K hiểu bây h mình muốn gì). Nhìn bạn bè thậm chí em út nhỏ tuổi hơn mình cũng đã có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng, nhà cửa đầy đủ thấy cũng hơi buồn. KKK. Mình khuyên những bạn nào đang có công việc ổn định thì nên cố gắng duy trì công việc đó. Vì bạn sẽ không thể biết được 1 ngày mở mắt ra không có tiền ăn, tiền uống nó sẽ TỆ như thế nào. Có ai cùng cảnh ngộ vô chia sẽ với mình với