Em đang thấy mệt mỏi quá. Em mệt mỏi vì đang không hiểu nổi chính mình nữa.
Khi đang có một công việc khá tốt, nhàn nhã và thu nhập ổn, em đã quyết định nghỉ việc chỉ vì sự nhàm chán của công việc ấy, và cũng vì tính tự ái cao của em nữa, đó là thời điểm cách đây 2 năm. Em cứ nghĩ việc apply vào một công ty khác sẽ không khó khăn. Nhưng thực tế đã cho em thấy không có sự dễ dàng ấy, em cũng đã thử nhiều nơi, phỏng vấn nhiều chỗ, nhưng toàn bị out. Và do đó em thấy chán, không còn đủ tự tiin để tiếp tục nộp hồ sơ nữa. Thời gian cứ lần lượt trôi qua, vèo cái đã gần 2 năm kể từ thời điểm thôi việc.
Em đã tự nhủ, sẽ không sao, sẽ còn cơ hội, tự nhủ mình sẽ phải bồi dưỡng thêm những gì mình còn thiếu, đấy là kỹ năng và ngoại ngữ. Nhưng các mẹ biết không, em khong thể tập trung học nổi 1 chữ nào, cứ chuẩn bị học tử tế em lại lao vào việc tìm kiếm cái nọ cái kia, hay sa đà vòa những thông tin đâu đâu, mạng mẽo, face fiếc mất rất nhiều thời gian. Nhiều lúc em đã tự vả cho mình vài phát thật đau để tập trung mà học đi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Em chán lắm rồi. 2 năm, 2 năm rồi đấy ah. Có mẹ nòa có thể sôk lại tinh thần hộ em không, mẹ nào có thể giúp em không?