Trước đây mình cũng có 1 công việc ổn định với thu nhập tàm tạm. Sau đó mình chuyển sang công ty mới, bây giờ hết HĐ thì sếp bảo thấy mình không phù hợp với công việc này nên không ký tiếp nữa. Thế là bây giờ trở thành người thất nghiệp, buồn quá cả nhà ạ. Trong thời gian đi làm mình cũng tiết kiệm được 1 khoản 40tr nên giờ nghỉ việc, trước mắt chưa ảnh hưởng về kinh tế lắm, nhưng bây giờ các công ty sa thải nhiều, thất nghiệp nhiều nên mông lung quá.
Từ trưa đến giờ cứ miên man nghĩ chưa biết nói chuyện với bố mẹ ra sao cả, thật tình là chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào tình huống này vì mình đi làm khá sớm, từ trước khi ra trường cơ, hichic. Bụng bảo dạ phải lạc quan lên, nhưng mà đầu óc không sao không nghĩ đến chuyện đó, tự dưng thấy nghi ngại sợ ánh mắt của mọi người, thấy thương bố mẹ cho ăn học tử tế mà giờ lại lông bông thế này.