Các anh chị ơi,chắc ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như em rùi đúng không ?


và em đã trải qua 1 kỳ thất nghiệp dài và quá chán nản lun ạh ! Trước đây,em từng làm chân thư ký cho 1 cty do người Hàn làm chủ ! nói chung công việc cũng nhàn và hợp với em nhưng mà do bản tính em nông nỗi quá,hay tự ái nên sau vài lần hục hặc với chị Kế toán (mà chị này được sếp cưng lắm ạh) em đã quyết định ra đi sau một vài lời xỏ xiên của chị ý ! Chuyện cụ thể ra sao thì em hok muốn nhắc làm gì nhưng nói chung cũng lỗi là phần lớn ở em.Em cứ nghĩ ko làm cty này thì làm cty khác có gì đâu mà lăn tăn,nhưng rùi sau quá trình thất nghiệp,để tìm kiếm 1 cv mới phù hợp với mình ở đây sao khó quá.nếu quen biết xin xỏ thì may ra còn được chứ cặm cụi đi xin toàn bị xí chỗ trước ko àh ! haizz !


Mặc dù em thì ko quan trọng tiền bạc số 1 vì cũng có a iu lo cho nhưng mà nếu hok đi làm thì em lục nghề mất thôi,với lại " nhàn cư vi bất thiện ",em không muốn mình trở nên tiêu cực chút nào !


Thất nghiệp mấy tháng mà bệnh mất ngủ của em lại hoành hành nữa rùi !


Có ai có tâm trạng như em chia sẻ với em đi ạh ! em vẫn đang xin việc,hy vọng sẽ sớm có việc để đi làm chứ như vầy em chết mất.hic !!!