Em băn khoăn lắm trước khi mở đề tài này vì chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ rằng đây không phải là chuyện của em, việc gì phải "mang rơm nặng bụng". Em cũng chỉ vì quá bức xúc nên em muốn mọi người chia sẻ với em tí chút thôi.
Trong trường em hiện nay có 1 cặp đang chuẩn bị li hôn, cả 2 đều trong trường các mẹ à. Trước mặt mọi người, chồng luôn nói về những lỗi lầm từ nhỏ đến lớn của vợ và công lao chăm sóc vợ con của mình, trong khi đó vợ không nói tiếng nào hết. Tuy nhiên, vợ chỉ tâm sự với 2 người trong trường, trong đó có em, về những gì đã dẫn đến kết cục như hiện nay. Theo khách quan của em, kết quả này là do lỗi của cả 2 người, trong đó phần nhỉnh hơn là của chồng. Thế nhưng mọi người chỉ được nghe thông tin 1 chiều từ chồng nên khắp mọi nơi, khắp mọi lúc em và những người biết chuyện đều nghe được những lời trách móc của mọi người đối với vợ. Những người lớn tuổi còn xem đó là bài học lớn đối với các cô con dâu - các cô vợ trẻ, trong đó có em. Mọi người càng trách móc vợ, càng chia sẻ với chồng... làm cho em cảm thấy khó chịu làm sao đó :Sad: :Sad: :Sad:.
Ý của em là, mọi người không biết hết chuyện nội bộ gia đình người ta (ngay cả em được nghe đích thân 2 nhân vật chính kể chuyện còn chưa đảm bảo biết hết và biết đúng) mà cứ đem ra bàn tán, chỉ trỏ, chê bai, phê phán... như thế liệu có thích hợp không? Mọi người lên giọng chê bai những lỗi lầm của vợ trong khi bản thân mình cũng từng mắc những lỗi như thế liệu có hợp lý không? Có người còn nói rằng liệu như vậy vợ còn đủ tư cách để đứng lớp hay không? Thái độ của em sẽ thế nào khi mọi người cứ tiếp tục đem chuyện này ra để răn dạy các cô con dâu - các cô vợ, trong đó có em? Mấy ngày nay em cứ giữ thái độ im lặng nhưng em nói thật với các mẹ, em thấy khó chịu lắm :Sad: :Sad: :Sad: