Mình và ox mới cưới nhau được 1 năm và hiện đang có bé gái 7 tháng tuổi rất ngoan ngoãn và dễ thương. Nói thật lòng thì đây là đứa con ngoài ý muốn và vì có bé nên chúng mình mới kết hôn. Có lẽ vì như vậy nên tình cảm chúng mình dành cho nhau chưa thật sâu đậm chăng?? Mình yêu anh ấy nhưng k hài lòng về cái tính vô tâm và dẻo miệng của ảnh cho lắm. Cuộc sống những ngày đầu kết hôn và mang thai đứa con đầu lòng diễn ra thật êm đềm và có tí hạnh phúc. Thế nhưng mình thật không ngờ, anh ấy lại ngoại tình trong khi mình mang thai những tháng cuối. Mình vô cùng hụt hững, đau lòng và kèm theo cả sự tức giận. Vì mình luôn nghĩ khi ng vợ mang thai thì chồng phải yêu thương và wan tâm nhiều hơn chứ không phải là đi tìm niềm vui mới. Khi mình điều tra thì biết được đó là 1 ng đàn bà lớn hơn ảnh 7t và lớn hơn mình tới 12t, đã có chồng hiện đang ở nước ngoài và giờ bà ta đang sống cùng con trai và mẹ ở đây. Bà ta làm cùng cty chồng mình và cũng biết rõ chồng mình có vợ và đang mang thai nhưng bả vẫn làm chuyện thất đức như vậy! Ngày nào chồng mình cũng nhắn tin và liên lạc với bả, mình k hề làm lớn chuyện lên mà chỉ kể cho má chồng biết và không nói chuyện với ảnh nữa thôi. Vì sợ bị gia đình chồng mình quậy nên bả đã nghỉ việc và wa nước ngoài. Nhưng trước khi đi bả đã bao chồng mình đi Đà Lạt và ăn ngủ với ảnh, dù biết lúc đó là bỏ 2 mẹ con mình ờ nhà. Sau đó wa nước ngoài thì bả vẫn chat và liên lạc với chồng mình thường xuyên nói chuyện yêu đương, nói xấu mình và gia đình mình nữa. Lúc đó mình chỉ biết khóc và khóc, từ lúc mang thai cho cả tới lúc còn trong tháng. Mình k dám kể cho gia đình mình nghe vì con đường là do mình chọn, mình k trách ai được và bởi trước đây gia đình mình k hề hài lòng về ng đàn ông này. Mình thừa nhận mình cư xử k khéo léo và sống nội tâm nên k thể níu giữ trái tim của ng đàn ông k chung thủy!! Đã nhiều lần mình tâm sự cùng chồng về vấn đề này và mong ảnh thay đổi. Nhưng đâu lại vào đấy, có lúc thì ảnh nói thương bả thiệt lòng, có lúc lại nói đó chỉ là những lời nói miệng thôi. Mình thật chẳng hiều nổi chồng mình nữa?! Nhưng ảnh vẩn cứ liên lạc với ng đàn bà đó hoài và tối ngày cứ mở nhửng bản nhạc giống như để chọc tức mình vậy, nào là Em luôn ở trong tâm trí anh, lời hứa, giữa hai con đường, chia đôi con đường,.... Mình khổ tâm lắm! Giờ đây mình k biết là có nên tha thứ cho ảnh vì đứa con hay là từ bỏ ảnh đây? Mình giống như đang trong cảnh "bỏ thì thương mà vương thì tội" vậy?! Mong nhận được sự chia sẻ gần xa của các mẹ... thanks