Ui,sắp tết rồi mà mình chẳng thấy có không khí gì cả!:(


Tự nhiên lại nhớ tết hồi nhở thế,thích cái cảm giác đó:háo hức chờ đón,thoải mái và ấm áp...


Nhà mình đông dân,hi!6 anh chị em cơ!!^^:D


Thích được dọn dẹp nhà(dù có hơi mệt),hồi đó nhà chưa có nước máy,nước dùng ăn hàng ngày là nước mưa .Nên phải đi gánh nước về lau rửa nhà,2 chị em cùng gánh 1 thùng nước về đến nhà chỉ còn gần 1 nửa,trên đường đi thì cãi nhau ỏm tỏi vì kẻ đi nhanh người đi chậm...:-<


Thích cảm giác được xuống giếng làng giặt giũ tổng kết,giềng làng mình được cái xây to đẹp,hàng ngày xuống giặt đã đông đúc đến ngày tết không có chỗ mà chen chân phải ngồi chờ và buôn chuyện..Ây mà nước không bẩn đâu các bác nhé,nước giếng luôn đầy tràn ra ngoài.


Thích cái cảm giác ngồi cạnh xem mẹ và chị gói bánh chưng,thỉnh thoảng được nhón ăn nhân đỗ đường(cái này mẹ ưu tiên làm riêng)^^ và được sai vặt đủ thứ!


Thích cái cảm giác đươc trông nồi bánh chưng bố giao cho,được ngửi mùi sôi thơm phức của bánh đồng thời được nướng khoai măm măm!:p


Thích cái không khí buổi chiều tất niên,mẹ đi hái lá về tắm,rất thơm và sảng khoái,mẹ thường bảo "tắm sạch sẽ để đón chào năm mới"và được diện đồ mới nữa chứ ^^


Thích cái cảm giác ấm áp của bữa cơm tất niên.Trên mình có tục ăn thịt vịt vào bữa cơm tất niên để xua đi những điều không may mắn,chậm chạp của năm cũ..


Mọi ngừoi cùng ngồi xem những chương trình tết...Cùng chờ đợi giao thừa đến..


À lúc đó cũng là giờ mổ lợn nhựa xem tiền tiết kiệm của 2 chị em ^^út ít..:p


Sắp đến giờ trọng đại là mấy chị em đã bày sẵn hoa quả bánh kẹo,bố mẹ thì mang gà lên thắp hương và khấn mời gia tiên về ăn tết cùng con cháu!


Thích cái cảm giác cả nhà cùng đếm ngược thời gian và cùng hô to:CHÚC MỪNG NĂM MỚI!


Rùi cả nhà cùng chạy ra ngoài hái lộc,mấy anh chị em thì bẻ cánh lá,bố lúc nào cũng khuân mấy hòn đá về,bố bảo"kim cương và vàng về đây"Ước gì..!!!^^


Ah,hồi đó còn được đốt pháo,nên hái lộc xong là cả nhà ra ngắm pháo hoa và cũng đốt pháo,rất không khí...


Thích cái cảm giác anh chị em thay nhau nâng trà chúc bố mẹ,rùi được lì xì,anh chị em cũng nâng chén chúc nhau^^


Thích cảm giác sau giao thừa anh chị em kéo nhau đi chúc tết họ hàng ,làng xóm đến cổng nhà nào cũng có vài tràng pháo nổ đì đoàng và lại kéo thêm được quân ở nhà đó đi...


Thích cái cảm giác được chạy theo gánh lân do các chú,các bác trong làng tổ chức đến từng nhà múa chúc tết...


Và còn nhiều,còn nhiều nữa...những kỷ niệm đẹp ,ấm áp luôn theo ta...


...Yêu gia đình!!^^:-*


Nào các bạn hãy cùng chia sẻ những kỉ niêm đẹp hồi bé nào...:o)