năm nay tết đầu tiên em có chồng. nhà chồng cách nhà e 280km. 2 vợ chồng ở HN, 2 quê khác nhau. tính về sớm mấy hôm để mùng 2 sang tết nhà mình. Dù sao cũng là năm đầu. Vì thực ra từ nhà nọ sang nhà kia phải qua HN, hẳn 1 ngày (chuyển 2 chuyến xe). thành ra là mùng 3 mới ở nhà mình. thôi thì cứ đc về tết bố mẹ đã.Thế mà chồng e không chịu, nói tết năm đầu k đi sớm đc, nên mùng 3 mới đi. (thế thì đến nhà e là mùng 4 thig hết tết àh?, mà năm đầu thì con rể k phải về chúc tết bố mẹ ah?). Mẹ e bảo "thôi lấy chồng theo chồng con ạh". Sao e ghét câu này thế chứ!!!! >"< K chiến đấu đc, e đành nghe lời chồng mà ở đến mùng 3. Đùng 1 cái, mẹ chồng e gọi điện bảo "tết này mẹ dẫn 2 đứa về nhà bà ngoại từ mùng 2->4. Mẹ báo lịch thế, con có về nhà mẹ con thì lo mà về trước nhé." .... hu hu...Tức là có về nhà e thì mùng 5 mới đc về ạh. E buồn quá! Không biết phải ntn đây.


Mà e cũng muốn hỏi thêm các mẹ về chuyện này nữa ạh: E thấy người ta bảo cưới xong, năm đầu thì bố mẹ chồng phải sang nhà mình thăm thông gia trước đúng không ạh? Cái này e không biết, nhưng 3 đứa bạn thân e cưới cùng e luôn, bố mẹ chồng chúng nó đã lần lượt về quê thăm thông gia hết rồi, mà nhà chồng e chẳng thấy động tĩnh gì, đã thế lại còn k cho con gái người ta về thăm nhà sớm, còn gọi điện sang mời bố mẹ e tết sang chơi nữa. E thấy bố mẹ e đúng là thiệt thòi quá :(


Em đang sầu quá đây các chị ơi....