Tẩy chay thái độ phục vụ của Jean Oanh Oanh 3A Trần Nhân Tông!!!
Chào các mẹ, vì sắp 20-10 nên em dắt mẹ em ra Oanh Oanh mua quần bò ở 3A Trần Nhân Tông...Tình hình là mẹ em vừa vào và nhờ mấy chị nhân viên tư vấn chọn hộ 1 cái quần.Mà mẹ em 45 tuổi rồi, thế mà nó chọn cho mẹ em quần cạp trễ và mài xog bảo mẹ em vào mặc thử.Mẹ em vừa mặc thử xog,thì thấy có 1 chị sắn gấu r bảo chị khác (nhân viên), quần cắt gầu 2 phân.Xog bảo mẹ em cởi quần ra, mẹ em và em còn chưa kịp phản ứng j thì chị kia đã bảo: 250K.Mẹ em mới bảo ko mua, vì cạp trễ quá và tỏ ý muốn chọn cái khác thì bị nhân viên này lúc đầu thì cứ ra sức bảo mẹ em mặc quần đấy đẹp rồi, sau thì thấy mẹ em ko đồng ý thì thẳng thừng: Thế cháu chịu thôi, cô ra hàng khác chon đi..mấy cái quần ống đứng cạp cao quê rồi, bây g ng ta chỉ mặc cạp trễ.."XOg r lầ bầm bảo mẹ em là nhà quê, r nói với con nhân viên kia là " Đm, bực mình vkl, từ sáng toàn hãm *** chịu đc, bây g gặp con này"...Thực sự em rất sốc!:((Và thấy có lỗi với mẹ vô cùng.XOg em mới nhớ ra hôm trc sửa 1 cái quần bị hỏng khóa ở đó, thế nên em mới bảo cho e xin cái quần.Tự nhiên chị nhân viên lúc nãy phi thẳng ra r bảo" Chị ơi, lần sau c giặt sạch quần trc khi đến sửa, em phải đeo khẩu trang, xịt nc hoa để sửa quần cho chị, quần hổi ko chịu đc,Con gái con đứua ăn ở sạch 1 tí đi chị ạ"...Mà bao ng ở đấy, em đứng im k nói lên lời.Thực sự quần e mới mua ở đấy, xỏ đúng 1 lần thì phát hiện bị hỏng khóa, mà quần hỏng khóa thì sao em có thể mặc ra đường đc mà bảo em quần bẩn nọ kia...nhiều khách ở đấy cũng tỏ thái độ vì chị nhân viên này ăn nói quá lỗ mãng, thế là tất cả nhân viên xúm vào nói và chửi khách..Thực sự ko hiểu thái độ phục vụ này là như nào :(((