Thật, không thể hiểu nổi sao người ta để cái bọn giang hồ lộng hành đến thế ở ngay cửa ngỏ quốc tế của cái TP lớn nhất nước này. Luật pháp ở đâu? Mà đúng ra là trí não cái đám quản lý sân bay để đâu mà mấy năm rồi k0 dẹp được nạn taxi sân bay lộng hành nhỉ?


1g sáng nay mình đi đón bà chị. Ra tới chỗ đón taxi thấy nhốn nháo. 10 chiếc thì hết 5, 6 chiếc là Air Taxi (của chính sân bay). Hỏi 1, 2, 3, 4, 5... chiếc (cả Air Taxi, Petro, Vina taxi), rặt là trả giá, k0 bấm đồng hồ :Silly:. 2 cô gái tóc vàng đi trước mình cũng chạy tới chạy lui: "we only go if you go by the counter." (chúng tôi chỉ đi xe bấm đồng hồ). Tới lúc thoát rồi mình cũng k0 biết số phận 2 cô ấy ra sao nữa, thiệt là tội nghiệp.


Quay lại 2 chị em mình với 2 cái vali khổng lồ: nhận ra chỉ có vinasun là đi bấm giờ (có thể cả Mai Linh nữa, nhưng trong 15' chiến đấu mình chỉ thấy mỗi 1 chiếc Mai Linh duy nhất!!!), mình bèn gọi ngay số vinasun yêu cầu cho thêm xe vô, vì chờ cả 5 phút mới có 1, 2 chiếc trong tổng số 1 chục những chiếc hổ lốn khác. Tổng đài Vinasun trả lời: xin lỗi chị, chị phải yêu cầu thì bảo vệ mới cho vinasun vô, vô ẩu là bị phạt :Sigh:. Mình nhìn quanh chẳng thấy anh bảo vệ nào để chửi cho 1 trận. Tức muốn chết. Bà chị thì đã bay 25 tiếng, mệt ngất ngư, cứ luôn miệng bảo mình trả giá đại cho rồi.


Sau khi loay hoay thêm 10' nữa thì mình cũng vớ được 1 anh taxi hãng nào đó chịu đi đồng hồ.


Lúc đó là 1g sáng, chỉ có mỗi chiếc máy bay chị mình hạ cánh mà còn hỗn loạn như vậy. Thử hỏi giờ cao điểm thì sao nhỉ???


Mấy năm trước rộ lên vụ taxi lộng hành. Báo chí lên tiếng và tưởng đã dẹp loạn xong. Sao giờ lại tái hiện??? Khách quốc tế sẽ nghĩ gì về VN mình??? Nghe đồn là VN ta muốn phát triển du lịch, haha, nghe k0 biết nên ói hay nên khóc.