Mình tự hỏi là “ Tại sao phải mổ mắt? Chữa cận thị thì như thế nào? Liệu có ổn ko?”
Hôm trước chị tôi bảo tôi đi mổ mắt đi. Sau này có con thì ko phụ thuộc vào cái kính, dễ dàng hơn. Tôi lại ngẫm nghĩ. Thực ra trước đó có nhiều người cũng khuyên tôi đi mổ cận đi. Bây giờ có mổ bằng Lasik nhanh, gọn mà thành công cũng cao. Nhưng tôi vẫn băn khoăn lắm. Việc đeo kính với tôi bây giờ trở thành như một thói quen. Lúc nào có kính tôi cũng cảm thấy rất yên tâm và như được trốn tránh khỏi những ánh mắt soi mói vào mình. Thật ra nhiều lúc nhìn mọi người ko cần kính và tự do thể hiện mình với đôi mắt long lanh... Tôi cũng muốn, rất rất muốn được như vậy.
Nhưng theo đó tôi lại sợ... sợ sau khi bỏ kính mắt mình sẽ bị “dại” do đeo kính lâu rồi. Rồi tỉ lệ thành công có thực sự 100% không? Tái cận thì phải thế nào? Liệu có tái cận nhanh ko?
Rồi tôi tìm hiểu trên mạng và thấy có rất rất nhiều thông tin nói về mổ Lasik, chữa cận thị, chữa đục thủy tinh thể... Có bài báo nói tốt, có bài báo nói không tốt. Nhưng tôi đúc kết được như thế này: Để mổ được Lasik thì:
- Trên 18 tuổi ( cái này chắc chắn tôi đủ điều kiện rồi)
- Độ cận từ -1D trở lên ( Tôi bị vừa cận vừa loạn một bên -6D một bên -3D, thật đáng sợ)
- Trong vòng 6 tháng độ khúc xạ thay đổi không quá 0,5D
- Không bị mắc các bệnh như sẹo giác mạ, viêm giác mạc, giác mạc hình chóp, glocom... ( chắc cái này bác sĩ mới biết chứ mình sao biết được)
- Bệnh nhân đang dùng các thuốc điều trị về nội tiết, phụ nữ có thai cà cho con bú. ( may mà mình còn độc thân )
Ừ thì tôi cũng đủ gần hết điều kiện rồi đó nhưng còn những điều khác? Tôi cũng tham khảo được một số câu hỏi quen thuộc về Lasik như: có đau không? Có hết cận không? Khúc xạ ổn định không? Đảm bảo kết quả thị lực không? Thực ra thì những câu hỏi trên chỉ để tham khảo thôi còn tôi nghĩ phải trải qua hay hỏi trực tiếp bác sĩ mới ổn.
Tìm hiểu qua rồi, tôi nghĩ mình cũng nên mổ thôi. Chắc không sao đâu. Nhưng các bạn thường mổ tại một bệnh viện theo tiêu chí nào? Uy tín, giá tiền, chất lượng hay dịch vụ? Nếu có một bệnh viện được tất cả tiêu chí mình muốn thì tốt nhỉ. Nhưng cuộc sống đâu như vậy. Mình tìm hiểu nhiều bệnh viện, đọc ở các forum chia sẻ kinh nghiệm thấy cũng loạn lắm. Có bệnh viện thì quy mô to, giá phải chăng nhưng hay giảm giá lắm. Và cũng có bệnh viện quy mô không to lắm, không có khuyến mại nhiều, trên mạng cũng nhiều người khen nhưng giá cao hơn so với bệnh viện kia. Loạn lắm... thật khó chọn. Thực ra, khi mổ mắt, tôi không quan tâm tới chi phí. Tôi nghĩ rằng quan trọng là chất lượng thôi. Chỉ cần không quá là đắt thì ổn rồi. Tôi quyết định tìm tới tiêu chí là bác sĩ. Bởi tôi cũng từng được khuyên là mổ Lasik quan trọng là người khám chứ bắt tay vào mổ thì do máy làm thôi. Tôi từng nghe qua giáo sư, tiến sĩ Tôn Thị Kim Thanh ở bệnh viện Mắt Trung Ương. Cô cũng đã mở một bệnh viện riêng. Bệnh viện có vẻ không to lắm. Rồi tôi mò mẫm tìm được website, rồi facebook của bệnh viện. Tôi nói chuyện qua cả facebook và gọi điện thoại trực tiếp. Thấy có vẻ đúng là giáo sư Thanh ở đây rồi. Mà các bạn tư vấn ở đây rất nhiệt tình và làm tôi cảm giác thật thoải mái. Tôi đã hẹn vào tuần sau đi khám. Tôi mong rằng đây là một sự lựa chọn đúng.
Các bạn đã có ai đi khám và mổ cận ở đây chưa? Chia sẻ cho mình với
P/s: Mình cũng gửi các bạn link của bệnh viện đó. Các bạn xem rồi góp ý cho mình nữa nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1