TẢN MẠN "GÁI MIỀN TÂY"



Lớn lên con không được lấy gái miền tây nhé!


Tụi nó ghê lắm!



Xin thưa! Ghê là ghê chỗ nào ạ?


Ghê ở chỗ người ta dịu dàng, đằm thắm, ăn nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai?


Hay ghê ở chỗ người ta biết làm đẹp, biết chiều chồng,…?



Các anh cưới vợ, có muốn rước về một cô ăn nói chỏng lỏn, chua ngoa, đanh đá, hở tí đá thúng đụng nia chửi người ta đến “tam đại con gà”?



Có muốn hôm nào lỡ chè chén với bạn bè, vừa về đến nhà xoong nồi bay vèo vèo như phim kiếm hiệp, khuyến mãi thêm cái nghiến răng đanh như Lý Mạc Sầu: “Say xỉn thế này mày vác xác về làm gì? Sao không chết luôn ngoài đường cho tao nhờ” rồi tru tréo, rồi khóc lóc như nhà có đám.



Các anh có muốn mỗi dịp gặp mặt đối tác, bạn bè người ta chê vợ anh nhìn như bà ngoại, quê mùa, thô kệch, khó gần, ăn nói trống không?



Các anh có muốn rước thêm một người mẹ nữa về nhà???



Thế thì “gái miền Tây” là lựa chọn số 1 đấy ạ!



Khi gặp áp lực trong công việc, thay vì đay nghiến, chê trách thì vợ anh lại ngọt ngào “Có gì anh chia sẻ với em chứ đừng giấu trong lòng”. Thử hỏi có ông chồng nào không thích?



Khi chè chén với bạn bè về muộn, chân nam đá chân xiêu, vừa mở cửa thấy vợ ngồi bên mâm cơm nguội ngắt nhỏ nhẹ kèm cái nguýt yêu “Anh tắm rửa, ăn cơm rồi ra ghế sopha mà ngủ, em để sẵn mền rồi đấy!”. Thế là chồng biết thân biết phận ra ghế ngủ đến sáng, tự hứa với lòng “Từ nay, muốn ngủ với vợ thì không được về muộn, không được say xỉn, vợ ghét nhất mùi rượu cơ mà!”



Khi gặp đối tác, bạn bè, người ta khen vợ như rót mật vào tai, xịt nước hoa vào mũi, nào là “nuôi chồng khéo”, nào là “lấy vợ xong thấy ông trẻ ra mấy tuổi” thử hỏi ông chồng nào không khoái?



Cứ định kiến, gái miền Tây thế này? Gái miền Tây thế nọ?



Xin thưa! Ừ thì cũng có những cô chẳng biết làm gì chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, chờ lấy Đài Loan, lấy đại gia, lên thành phố. Bàn tay năm ngón chỉ để sơn phết xanh, đỏ, tím, vàng. Nhưng bên cạnh đó, cũng còn lại nhiều cô đảm đang, tháo vác, trong công việc chẳng kém mấy ông, về đến nhà nội trợ cứ gọi là đâu vào đấy.



Ai dám đảm bảo gái miền khác tất cả đều trung trinh, tháo vác, chịu thương chịu khó? Ai dám đảm bảo gái miền khác không có kẻ lăng loàn? Ai dám bảo gái miền khác không có ai bán trôn nuôi miệng?...



Bàn tay có ngón ngắn - ngón dài, cuộc sống có người này người kia. Xin người đừng đánh đồng, vơ đũa cả nắm như thế.



Chắc gì anh đã đủ tiêu chuẩn lấy gái miền Tây mà chê bai này nọ:



Anh muốn lấy gái đẹp (dù cho cô ta chẳng biết làm gì suốt ngày sọn phấn) thì anh phải giàu


Anh muốn lấy gái giỏi thì bằng cấp của anh phải hơn người ta, phải cao hơn người ta ít nhất một cái đầu


Anh muốn lấy gái trung trinh thì anh phải chung tình


Anh muốn lấy gái đa tình thì anh phải lắm tài, lãng mạn



… Cái gì cũng có cái giá của nó các anh ạ!