Em là dân văn phòng, đang làm cho 1 công ty tại Q3.
Lúc này giờ giấc làm việc hơi bận rộn nên nhiều khi đi ăn cũng khá thất thường, nếu gấp thì tạt qua mấy quán bình dân lề đường ăn dĩa cơm cho qua ngày, ko thì gọi điện thoại cho mấy chổ bán thức ăn nhanh mang tới. Nếu có nhiều thời gian thì đi xa hơn ăn mấy món ngon ngon... có khi nhịn đói, hoặc ăn bịch chè cho cầm hơi rồi làm tiếp, càng ngày thấy cái bao tử mình có vấn đề luôn.. hix
Việc này xem ra khá đơn giản nhưng nhiều khi cả nhóm bàn tán mà ko biết phải ăn gì? ở đâu...giá cả thế nào.
Chị em nào có nhiều kinh nghiệm hoặc biết cách nào ăn trưa ko tốn nhiều thời gian, chất lượng đảm bảo vệ sinh thì cùng chia sẽ với mọi người nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
QUỲNH MAI
QUỲNH MAI chuyên cung cấp các món ăn thuần túy của người Việt, đậm đà hương vị. Sạch sẽ Hợp vệ sinh là mục...
Từ Tết đến giờ mình chuẩn bị cơm hộp cho chồng mang đi ăn trưa, chàng khỏe đẹp lên trông thấy. Đây là hình hộp cơm Komasu hâm nóng được,...
Mình và nhiều đồng...
hihi, mình...