Trong thời thanh xuân ở lứa tuổi 18 khi vừa bước vào cổng trường đại học có ai không nghĩ đến tương lai của mình. Có ai không nghĩ đến rồi mình sẽ là chuyên gia này nọ, là người này người kia rồi mình sẽ làm điều này hay làm điều khác. Có ai không hồi hộp bước trên sân trường đại học và bước trên tương lai, háo hức nhìn những thư viện trên cao ngắm cảnh được với niềm kiêu hãnh đang ấp ủ.
Sau tâm trạng kỳ lạ và tuyệt vời đấy, mỗi ngày qua trên ghế giảng đường. Bạn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về đối và mà bố mẹ đã trải qua để cho mình được đi học 18 năm nay những vất vả ấy sau này mình có phải chịu làm sao mình có thể báo đáp được cha mẹ. Bạn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn rồi bạn vất vả trong những công việc làm thêm để kiếm sống để tự trang trải cho mình giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ trong trái tim của bạn vẫn luôn hồi hộp tập về một tương lai có mơ hồ có cả âu lo. Nhưng là một ngày mai có thanh xuân điều đó phải trải qua rất nhiều những trải nghiệm trong thời học đại học của bạn vậy bạn có thể để ước mơ mình ngủ yên không ?
Nhưng dù bạn đang âu lo hay hồi hộp chờ đợi hay chán nản hãy nhớ rằng hiện tại của con người là quyết định tương lai của người đó. Nghĩa là hiện tại bạn làm điều gì thì tương lai bạn sẽ phải trả giá cho điều đó.

