Những ngày sát Tết ai cũng hăm hở chuẩn bị mua sắm trang hoàng nhà cứa lòng mình thì ngổn ngang trăm mối. Lo tiền lương cho giáo viên, cố gắng đảm bảo tháng lương 13 cho các cô vì thực lòng mình hiểu các cô đi làm từ sáng đến tối mức lương cũng chỉ trên dưới 2tr đồng/tháng. Trong trường cũng có những học sinh hoàn cảnh khó khăn, mình sắp xếp đi mua bộ đồ mới cho bé M học sinh lớp Mầm, bé đến lớp có lúc chạy ra khoe cô áo con rách rồi, bố mẹ bé đều nghiện và bị đi tù,bé ở nhà với ông bà ngoại, bé ngoan lắm lúc nào cũng quấn quýt cô dù mình không dạy lớp bé.
Có nhiều phụ huynh hỏi han ân cần xem các cô chuẩn bị tết thế nào, các cô quê ở xa có kịp mua vé về ăn Tết không? Nghe những ân cần ấy thấy ấm lòng lắm.
Thế mà mấy hôm nay mình buồn hẳn, trường có mấy bé nghỉ học, mình sợ các bé bị bệnh nên gọi hỏi thăm, có phụ huynh không bắt máy. Người bắt máy làm mình thấy thương cho nghề. Phụ huynh bé H bảo là bé nghỉ qua tết đi học lại. Mình cũng không nghĩ ngợi gì nếu không tình cờ nghe phụ huynh "mách nước" cho nhau là cứ cho nó ở nhà với bà 1 tuần này qua tết đi học lại sẽ đỡ được cả tháng tiền học vì nghỉ tết nửa tháng có đi học đâu mà phải nộp tiền học. Nếu phụ huynh đó do khó khăn mà phải tính toán thì mình không nói nhưng rõ ràng là họ không khó khăn gì mà sao nỡ nào tính toán với các cô chăm sóc cho con cả năm trời như vậy. Bố mẹ đi làm, tết được nghỉ cũng được nhận đủ lương,còn nhận tiền thưởng nữa cơ mà. Tiền học tháng 2 bé nghỉ khoảng 10 ngày tết theo lich học của trường thì mình đã không thu tiền ăn của các bé những ngày này vì mình nghĩ chuyện đó là hợp lý vì các bé không ăn làm sao bắt các bé đóng tiền. Nhưng liệu mình thu tiền học phí có phải là sai không? Hay các cô nghỉ tết phải nghỉ không lương???