Chuyện xảy ra cũng hơn 1 tháng rồi, mình vẫn không thể quên được.


Mình và Th làm chung cty đã 7 năm, rất thân và hiểu nhau. Kh là bạn của Th, mình biết Kh qua sự giới thiệu của Th. Nhưng ít gặp nhau.


CV của mình thường đến cơ quan của Kh, nhưng mình chủ yếu làm việc với anh trai của Kh. Còn Kh thì lâu mới gặp nhau.


Có một người bạn muốn hợp tác làm việc với Kh. Mình là cầu nối để 2 người gặp nhau. Để tạo mối quan hệ cho P với Kh. Mình và Th cùng hổ trợ cho P làm quen với Kh trong một buổi karaoke. Mình nghĩ là bạn bè biết nhau nên mình vô tư uống và hát để tạo không khí sôi động. Đến 9g tối thì P xin phép về trước vì nhà xa. Còn lại mình, Th và Kh chơi tiếp. Th gọi thêm một cô bạn của Th đến chơi, cô bạn ấy và mình cũng từng đi chơi chung. Hôm đó mình uống rất nhiều, nên ko chạy xe về được, thế là Th, Kh và cô bạn đó đưa mình vô ks ngủ. Thật sự hôm đó mình rất say và mệt.


Sáng hôm sau thức dậy, mình thấy Kh nằm bên cạnh minh, và 2 đứa trần như nhộng... Mình bàng hoàng và hỏi Kh " chuyện gì đã xảy ra, sao em và anh lại như thế này?" Kh nói rằng " anh không biết, tối qua anh cũng say". Mình biết có chuyện xảy ra vì mình có những cảm giác rất lạ. Nhưng Kh đã phủ nhận tất cả.


Sáng hôm sau, Th bạn mình có nhắn tin hỏi Kh " về lúc nào" thì Kh trả lời rằng "ở lại một chút rồi về". Trong khi đó Kh đã ở lại ks suốt một đêm.


Sau khi xảy ra chuyện như thế, Kh hơi ngượng khi gặp lại mình, nhưng những lần sau đó thì bình thường. Và xem như chuyện ko có gì.


Nhưng mình hẹn Kh ra cafe thì Kh tránh mặt. Mình cảm thấy bị tổn thương vì bị đối xử như vậy. Mình chỉ cần 1 lời nói xin lỗi của Kh thôi, sẽ làm cho mình thấy nhẹ nhàng hơn...


Còn Th thì nói rằng, thấy mình và Kh thân thiết với nhau nên nghĩ rằng 2 người đang quen nhau nên mới nói Kh ở lại ks chăm sóc cho mình.


Mình khẳng định, mình là ngưởi có cá tính, năng động và nhiệt tình với bạn bè, nhưng mình không sống buông thả và dễ dãi..


Chuyện này bạn trai của mình ko hề biết, chỉ biết rằng hôm đó mình về trể thôi... Mình cảm thấy có lỗi nhiều với bạn trai của mình vì từ ngày quen nhau đến khi xảy ra tai nạn, mình và bạn trai chưa đi quá giới hạn, mặc dù 2 đứa mình đã hơn 30t... Từ ngày xảy ra chuyện, mình mệt mõi vô cùng và cứ nghĩ đến Kh. Mình không hiểu con người của Kh, tại sao lại phủ nhận mọi chuyện, có phải Kh sợ trách nhiệm. Mình cũng đã nói rõ quan điểm của mình là mình chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra để mình khắc phục hậu quả. Chứ mình ko hề bắt Kh có trách nhiệm với mình. Nhưng Kh vẫn một mực phủ nhận... Vậy Kh là người như thế nào? những người biết Kh đều nói Kh là người tốt, nhưng nếu là người tốt thì tại sao lại phủ nhận mọi chuyện mình đã làm.... Mình rối bời và ko còn tâm trí để làm việc hôm xảy ra chuyện đến giờ...