Có mẹ nào giống em không ạ? Vc em mới cưới được 01 tháng mà em đã mang thai rồi, chưa kịp đi chơi hưởng thụ gì hết :((:((:((:((, không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào nữa...em thấy lo rất nhiều thứ, sợ ăn uống không đủ chất, sợ con sinh ra phát triển không tốt....Lúc trước em cũng hay đi tiểu đêm nhưng dạo gần đây không biết do mang thai hay do thận em yếu sẵn mà tối là phải đi tiểu 3-4 lần, mỗi lần tiểu rất ít, làm cả đêm em ngủ chẳng ngon giấc tí nào hết, em lại hay bị căng, đau vùng bụng dưới nữa. Em còn bị huyết trắng lâu năm, có khi vàng đục nữa, không biết có bị vấn đề gì không, em có nên đi siêu âm gì không mọi người???vì em nghe nói mới có thai không nên đi.Không biết chế độ dinh dưỡng, chăm sóc như thế nào để mẹ và bé đều khỏe mạnh, da em lại xấu không biết có dùng kem dưỡng được không ạ? Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với...:(:(:(:(