Tâm sự :em muốn tìm việc làm! Thất nghiệp thiệt là khổ quá!
:((Chào mấy chị ! Em đang khổ sở vì chuyện tìm việc lắm , đêm khuya hông ngủ được lên xin ý kiện mấy chị một chút.
Em hiện đang ở Cần Thơ .Em tốt nghiệp Ngành Công nghệ phần mềm gần 2 năm rùi mà vẫn chưa có việc làm ạ. Ngặt một nỗi là vì em chỉ tốt nghiệp loại TB cộng thêm bệnh ít nói thành tính nó mới khổ thế. Xin việc khắp nơi mà hông được. Bây giờ em không dám về quê nữa ,cứ long bong làm thêm này nọ mà cũng không xong vì không có ngoại hình.Về nhà lại thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ, ngày xưa lúc đậu đại học vui sướng bao nhiêu thì giờ bà con làng xóm họ cười chế giễu bấy nhiêu.Vốn định ra trường phụ giúp bố mẹ nuôi 2 đứa em học đại học, nhưng giờ thành ra gánh nặng lại là mình cơ chứ.
Em định là sẽ lên TP. HCM hay ra ngoài Trung hay Bắc xin việc.Việc gì cũng được chỉ hy vọng tìm được việc đàng hoàng.Em không ngại khổ cực gì đâu.Em còn định lên nộp hố sơ xin làm công nhân trong xí nghiệp gì đó không biết có ổn không.Bố mẹ lại không cho đi, sợ em ra ngoài bị gạt.Đang cố gắng thuyết phục bố mẹ nếu không chấc em lén đi quá.Chứ cứ thấy bố mẹ khổ cực hoài thiệt chịu không nổi.
Chưa xin được việc, chưa có chỗ ở,không có người quen em cũng sợ lắm. Nhưng nếu ở dưới này mãi chắc em điên mất. Kinh tế gia đình lại khó khăn, không biết làm sao.
Tâm sự nhỏ một chút , mấy chị có lời khuyên nào cho em xin một ít để tham khảo , em cám ơn nhìu lắm ạ!
Em nói thật chứ giờ ngồi gõ những dòng này muốn khóc mà không ra nước mắt, chắc tại 2 năm qua xài hết rùi quá.
Haizz!!!
Gần 3h sáng rùi, ngày nào cũng vậy.Mới 24t mà nhìn như bà dzà. haizz