Dạo này bận rộn công việc quá, vừa rồi bán ipad bị ng ta xài nick mình quảng cáo dạy may linh tinh nên lại càng nản. Đừng mẹ nào tưởng ete dạy cắt may rồi gọi điện đến tô pích đấy xin học nghề nhá. Ete chỉ bán thuốc mê thôi. :))
Mình hiện tại đang có hai căn hộ một ở quận 7 một ở quận 1 ngay Đồng Khởi muốn cho thuê mà ngại quá. Nhà nào cũng sửa sang đẹp đẽ, tiền sửa nhà bằng 1/3 tiền mua nhà. Để không cũng phí, mà muốn cho thuê lại e người thuê nhà ăn ở không biết giữ gìn.
Năm ngoái bạn mình bên quận 2 cho gia đình ng Việt chồng là nước ngoài thuê căn biệt thự. Loanh quanh thế nào anh chồng đi ăn chả, bà vợ nhảy từ lầu 3 xuống, may có cái bạt gió của vườn nó đỡ nên chỉ gãy xương, nằm viên mấy tháng là lành. Chờ cô vợ ra viện bạn mình thanh lý hợp đồng luôn, không cho ai thuê nữa vì quá hú vía. Nhận nhà lại mà muốn chán ngán, cây trong vườn chả thèm tưới nước tỉa tót, tường thì bị trẻ vẽ bậy linh tinh, tủ kéo toàn đồ tốt hafele thì xài kiểu gì bong cả bản lề. Thú thực tiền cho thuê còn chả bõ công đi sửa lại.
Nhà bên quận 7 là chung cư, mình sửa xong cho em gái ở nhưng nó chê xa quá, nhà ko có vườn nuôi mèo tội nghiệp, không có chỗ cho bọn quỷ tắm nắng. Năm sau bà cũng lấy chồng nên không thèm nữa. Nhà quận 1 thì vẫn để trống từ lúc mua tới giờ. Mình muốn cho người nước ngoài thuê nhưng cũng chả hiểu bên môi giới nào tin tưởng được. Nhờ mấy em bên CBRE thì kiêu quá, bảo cho xin email để mail chi tiết nhà và hình ảnh cũng chả thấy hồi âm. Mấy em môi giới ngoài thì dắt toàn tây đen. Mình cho thuê và bao luôn housekeeping 90p một ngày, nguyên tuần. Đồ đạc đầy đủ khỏi nói, chỉ cần xách va li đến ở và xách va li đi.
Mẹ nào chuyên môi giới cho người nước ngoài thì pm mình nhé. Với các mẹ có kinh nghiệm cho thuê nhà chia sẻ với mình được không ạ? Để không ai ở thì phí mà cho thuê thì chả có kinh nghiệm gì. Có mấy cô Việt Nam thuê, kiểu bồ nhí của các anh, lắm tiền nhưng mình cũng xin chịu. Tưởng tượng hôm nào có con mẹ đến oánh ghen thì cũng đến nhục thay, hoặc có mợ nào seven tình lại tự tử với chả tự sát thì ...:((