Mình thường rất hay lân la ở mấy mục chuyện ấy hay chuyện tình yêu, tâm sự gia đình, hôn nhân và cuối cùng là đọc báo dùm bạn và hầu hết các trả lời của mình tham gia vào topic toàn liên quan đến tính dục.
Thôi thì nhân việc có một bạn nữ viết về tính lăng nhăng của người yêu rồi chia sẻ, mình đành chia sẻ cái thứ ăn vào máu đó thực chất là điều gì và điều đó không phải là một "đặc ân" riêng của đàn ông.
Đàn ông lăng nhăng thì có cách nói khác là đào hoa, lady killer xyz các kiểu còn đàn bà thì sẽ được gọi là "đĩ thõa" hoặc "dâm". Thôi thì cũng bỏ luôn cái vỏ xã hội đó đi vào việc chính.
Cuối năm vừa rồi có một bộ phim gây rất nhiều tranh cãi là Nymphomaniac của Lars Von Trier nói về câu chuyện đời của một phụ nữ mắc bệnh cuồng dâm và mình nhìn thấy một số hình ảnh của mình trong phim đó (dù phim rõ dài và nói chung cũng phức tạp loằng ngoằng, siêu hình ra phết)
Trong một closed group mà mình đang tham gia thì nhiều bạn bị mắc hội chứng nymphomanic ở trong một giai đoạn (dài hay ngắn tùy vào từng cá nhân). Và hiện tượng này là hệ quả của một bệnh về thần kinh (không liên quan gì đến ẩn ức tâm lý của Freud nhé) có tên là Rối loạn lưỡng cực (RLLC) hay còn gọi là Bipolar Disorder. Một trong những biểu hiện là ham muốn tình dục cao hoặc rất cao. Cái này được quy định trong gene. Hehe. Khổ thế đấy!
Mấy bạn nghiện sex mà do vấn đề tâm lý, ẩn ức ... hoặc do hormone thì không chơi gộp vào vụ này nhé! Tâm thần học và tâm lý học là khác nhau.
Trong khi một số bạn thì cần tìm cách tăng ham muốn thì mình lúc nào cũng cảm thấy đói và đang phải dùng can thiệp để điều chỉnh và giảm nó xuống.