chào các mẹ mình là 1 cô giáo mầm non làm việc tại 1 trường chất lượng cao nơi mà các mẹ đóng phí tương đối cao và tất nhiên đòi hỏi cũng rất cao ở cô giáo
mình chỉ muốn tâm sự cho các mẹ các bố ở đây biết công việc và suy nghĩ của mình chỉ cần 1 lần các bố , các mẹ lắng nghe mọi người sẽ thông cảm cho nghề của mình đáng thương hay đáng trách
các bé gửi ở trường của mình ( xin phép được dấu tên trường) với mức học phí hok từ thứ 2-6 và tiền ăn 1 ngày 20k 1 tháng là khoảng 1tr8. cao phải hok các mẹ. vậy các mẹ nghĩ lương của mình bao nhiêu??? 3-4tr đúng hok? xin thông báo lương của mình là 1. 550.000 + 100.000 trượt giá = 1.650.000. nếu nghỉ 1 buổi trừ 70k. phải đi làm 1 tháng 2 thứ 7 k nhân thêm lương trong khi bé mà đi học thứ 7 phải nộp tiền. các bố các mẹ thử trông 5 bé 1 ngày xem có mệt hok trong khi mỗi lớp trường mình có khoảng 20 cháu và 2 cô( mẫu giáo). các bé quen bố mẹ đút cơm ở nhà nên bữa ăn nào mình cũng phải súc cho 10 bé hết 2 bát nếu bé trớ thì cuối bữa phải cho ăn lại. hiệu trưởng thì phân biệt rõ đâu là chủ và đâu là người làm thuê buồn lắm. bố mẹ bé thì coi cô như ôsin. 1 lớp có đến 1 nửa gửi thuốc cho cháu uống nếu chẳng may quên 1 lần uống thì ngay lập tức hiệu trưởng lên khiển trách. ngày lễ cũng chẳng đi cô - mình xin thề việc này hok quan trọng nhưng hiệu trưởng thì nhắc nhở là được phụ huynh tặng thì phải nhớ đến ban giám hiệu. mình hỏi các mẹ lương được bao nhiêu mà còn...thế thì chết.các cháu ở nhà được chiều hok nghe cô nếu hok mắng cháu có sợ và nghe lời hok? vậy mà mắng cũng hok được. mới doạ đánh cháu hok nghe lời cô đánh đít bây giwof thì lập tức buổi chiều cháu mách cô đánh con??? mình có thể thề mình chưa từng đánh cháu từ khi bước vào nghề. vì mưu sinh cuộc sống và cũng vì yêu trẻ mà mình đi làm nhưng phụ huynh hok hiểu lại nói có phải con các cô đâu mà các cô sót??? chán lắm. các mẹ đi làm còn được nghe đt mình thì cấm chỉ được nghe trong toalet vào buổi chua hok được ảnh hưởng đến các bé.trưa bé ngủ phải viết sổ theo dõi cho các bé vì chiều về phụ huynh muốn đọc vậy cô nghỉ ngơi ăn uống con bao thời gian từ khi trẻ ngủ hết khoảng 12h đến khi trẻ dậy là 2h khi trẻ chưa ngủ hết hok được bật đèn mà phải ngồi xoa 2 bên lông mày cho bé buồn ngủ. hok được chạy ra chỗ này chỗ nọ 1 tý phải ở trong trường từ khi trẻ đến cho tới lúc trẻ về hết. sáng 7h có mặt chiều 6hkems 15. theo các mẹ đi bán hàng nửa ngày theo ca lương cứng 1tr2 thêm doanh số 1 tháng cũng kiếm ít là 1tr5 nhiều có khi 2-3 tr sướng hơn hay làm nghề cô giáo mâm non sướng hơn. mình hok ủng hộ đánh trẻ cũng hok ủng hộ cứ phải tết cô thật nhiều nhưng chỉ xin các bố các mẹ khi cô hơi to tiếng với trẻ hok phải vì cô ghét trẻ mà hãy hiểu với 20trẻ hok thể chỉ ngọt ngào được. nhẹ nhàng hok được phải to tiếng. nhưng tuyệt đối hok đánh trẻ. nếu cháu nói cô đánh sáng hôm sau hãy để cả trẻ và cô nói chuyện trước mặt bố mẹ xem đúng hok. đừng coi cô như ôsin lạnh lùng xa cách hãy gần gũi và chia sẻ với cô 1 chút
buồn lắm các mẹ ơi nghề này sao bạc vậy. nếu biết thế này mình sẽ hok bao giờ học nghành mầm non đâu. trót yêu trẻ mất rồi
còn nhiều. nhiều truyện về nghề mình nếu mod hok xoá bài và các mẹ muốn biết thì hẹn các mẹ sẽ post tiếp bài để các mẹ hiểu thêm về cô giáo mầm non . mình dùng đây phải soạn giáo án mai nộp rồi. hjc hjc bận quá thương con cả ngày hok gặp mẹ tối mẹ bận lại gần mẹ mẳng tối mẹ xong việc con ngủ mất rồi sáng con chưa dậy mẹ đã đi làm các bữa ăn mẹ súc cơm cho anh chị còn con bà súc, trưa mẹ ru anh chị ngủ con nằm ôm gối tối con ôm mẹ mẹ bận làm đồ dùng cho lớp, soạn giáo ắn mai lên tiết...............................................................:Crying: