Nhắc lại chuyện này thì thấy mình hơi quá nhưng giữa những bộn bề lo toan của của cuộc sống nhất là đang chuẩn bị cho cuộc tìm việc làm ,mình ngẫm lại thấy tức lắm,mình làm ở siêu thị big c chỉ là 1 thợ bánh bình thường thôi thấp cổ bé họng ,trong công việc thì làm tốt nhưng ngoại giao thì ôi thôi chẳng biết nịnh nọt gì cả,mình làm thâm niên được gần 4 năm mức lương lúc đó dược gần 3 triệu 1 tháng ,lúc mới vô làm sếp mình là người tây ,ông ấy cư xử đúng nghĩa người tây trong công việcđối với nhân viên rất thoải mái ,không phân biệt thích hay không thích ai,sau đó ông ấy bị chuyển đi ,chuyển về là 1 người mới bằng tuổi mình thôi ,hắn là trưởng quầy bên bộ phận khác chuyển sang ,tưởng rằng người việt nam với nhau không bất đồng ngôn ngữ sẽ hiểu và giúp đỡ nhân viên hơn nhưng ........khi mình gặp khó khăn trong việc mang thai mình bỏ hết sĩ diện gặp hắn trình bày là mình cần nghỉ 1 tháng không lương để em bé có thể phát triển tốt (sau khi nghỉ bệnh 1 tháng do thai yếu)hắn nói với mình là để gặp giám đốc nhưng sau đó hắn trả lời là giám đốc không đồng ý,thế là mình gọi điện thoại cho hắn giữa con và công việc mình chọn con nên mình xin nghỉ luôn nhưng vì phải nằm nhiều không được đi lại nên chưa kịp đưa đơn xin nghỉ việc vào thế mà hắn mail qua phòng nhân sự báo là mình nghỉ không thông báo ,bên phòng nhân sự đang làm hồ sơ sa thải mình ,thi 2 mình vô tình biết được nên nhờ vậy mà mình mới được các chế độ sau nghỉ việc ,nhiều lúc mình nghĩ không hiểu sao mình bị ghét như thế,và mình có thâm niên làm cho big c mấy năm như vậy mà lại không được nghỉ không lương ,và tại sao big c không tìm hiểu tại sao từ khi anh sếp mới chuyển về tất cả các nhân viên cũ đều nghỉ gần hết ,tại sao là người việt nam với nhau mà lại không giúp người việt nam ,và hắn là đàn ông cũng có vợ rồi mà sao lại nhỏ nhen thế ,nhiều lúc nghỉ mình giống như bị ép phải xin nghỉ việc vây,giờ đây con mình đã được gần 10 tháng mình đang chuẩn bị tìm việc để làm để bớt khó khăn mình thấy buồn quá...
